Thành viên XNC sinh hoạt - giao lưu sau khi đến Mỹ

sweet_candy46

Thành viên tích cực
Ðề: Thành viên XNC sinh hoạt - giao lưu sau khi đến Mỹ

chào các anh chị cô chú , em năm nay 22t và chuẩn bị 24.6 này qua FL33028 theo diện F2A . Em xin được 1 suất vào đây với :D
 

F4ChoDaiCo

Cựu Ban điều hành
Ðề: Thành viên XNC sinh hoạt - giao lưu sau khi đến Mỹ

xin chào các bạn,chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.
@ Tuandoan,cho tôi hỏi nhé,HCM2011653020, F1,ngày ưu tiên 11 MAR2008.Đây là số hồ sơ của người chị do cha tôi lảnh,vậy khi mở hồ sơ ,trước đó chị tôi có nhận xin con nuôi,là con của tôi, vậy 2 đứa con nuôi có được đi cùng chị tôi khg? chị tôi khg có chồng,và 2 đứa con nầy là của tôi cho trên pháp lý,xin TuanDoan cho câu trả lời,cảm ơn chúc bạn và gia đình vui ,hạnh phúc.
@ Admin,nảy giờ loay hoay,vô đại tupid nầy hỏi Tuandoan mong bạn cho phép,nếu khg đúng bạn dời dùm,cảm ơn chúc bạn nhiều niềm vui
Em xin tra loi giup chi nhe. Con nuoi hay con ruot tren 21 tuoi deu khong duoc di cung. Chi cua chi qua My, co the xanh xong va nop HS bao lanh cho con nuoi tren 21 tuoi thi phai cho 6-7 nam nua. Truong hop con cua chi co cha co me thi khong hop phap va HS se khong duoc chap thuan. Vay, 2 con cua chi bat buoc phai cho chi qua My roi nop HS bao lanh 2 con. Thoi gian cung la 6-7 nam. Em xin loi vi em viet khong dau (by phone). Chuc chi ngay cuoi tuan vui ve va mau nhan giay pv.
Than chao chi.
 

thupham

Thành viên mới
Ðề: Thành viên XNC sinh hoạt - giao lưu sau khi đến Mỹ

Xin chào anh Hung1955 ! Đọc bài anh viết em cũng an tâm chắc là phải học khóa nail cấp tốc hé :1: để qua tới MỸ xin gặp ông chủ HÙNG nha :1::1:! cám ơn chị Trangngoc đã chia sẻ những gì chị biết và đã đi qua .Em xin cầu chúc chị gặp được nhiều may mắn và không còn mệt mỏi .CẦU GÌ ƯỚC THẤY !!
 

langvuon

khoai nướng
Ðề: Thành viên XNC sinh hoạt - giao lưu sau khi đến Mỹ

@ Trangngoc,mà nè,người tài trợ lương cao,rồi làm sao trangngoc xin được cái foodstamp,vì tới 5 năm,mới được mà bạn qua mới có 6 tháng sao bạn xin được,bạn nói thêm 1 chút nửa cho mình biết với,cảm ơn bạn
Chào chị Kimthanh, mấy tuần nay không được rảnh nên ít ghé vào đây để đọc những giòng tâm sự của các anh chị em thật là hay. Xin phép thay mặt chị Trangngoc để trả lời cho chị KT nhé.
Thực tế người BTTC cho người nhập cư Mỹ cũng chỉ là hình thức, tuy là LV cũng không được rõ lắm. Nhưng người bảo trợ tài chánh bị chính phủ Mỹ truy cứu trách nhiệm khi trường hợp người được bảo trợ bị bệnh hay bị nạn gì đó đột xuất mà nợ chi phí đối với chính phủ Mỹ. Khi người mới nhập cư đã xin được một khoản miễn phí từ chính phủ Mỹ (chẳng hạn như Medical hay Food stamp)thì người BTTC không còn trách nhiệm nữa tuy rằng vẫn còn liên quan nhưng chỉ là hình thức, vì mọi việc đã có chính phủ lo rồi. Với điều kiện phải có việc gì đó để làm chứ không phải sang Mỹ để mà hưởng thụ. Mỹ mà.. (hehe, copy của anh Q)
Sang Mỹ 2 tuần sau là đã có Social Security Card thế này rồi

là có thể xin được Y tế miễn phí và Phiếu thực phẩm, với điều kiện tiền mặt mang từ VN sang không quá $3,500. Tại Cali còn phải có điều kiện nữa là phải có con dưới 21 tuổi thì cha mẹ mới được ăn theo nữa, Food Stamp thì phải dưới 18t.
LV mới được hưởng chế độ đó nè, vì phải nộp chứng từ xài hết số tiền mang theo từ VN. Hiện tại thì LV đang làm bồi bàn cho một nhà hàng, một công việc mà không ai muốn làm cả. Lương còn bèo bọt hơn chị Trangngoc nữa đó (chỉ có 4$/giờ) nhưng bước đầu khó khăn mình phải cố gắng để vượt qua để hy vọng có những công việc tốt hơn.
LV bây giờ chưa ổn định lắm nhưng tiền thuê nhà, điện nước, phôn, net xăng nhớt các loại đã tự lo được. Mọi việc sinh hoạt dần dần sắp xếp cho phù hợp để bớt khó khăn.
@> chị Trangngoc: hihi, anh chị Trangngoc muốn giao lưu với thành viên xnc thì liên hệ với LV nhé. Không gặp mặt nhưng có thể gặp qua điện thoại thôi cũng đã có những chia sẻ rồi đó. Thân chào
 
Ðề: Thành viên XNC ở Mỹ ,

Chiều nay vừa nhận được tin từ người bạn từ Cali cho biết , là trong cuộc họp hội gì đó người ta vừa Phổ biến là từ nay về sau , những người rời khỏi nước Mỹ quá hạn 3 tháng sẽ bị thu hồi lại Thẽ xanh khi nhập cãnh trở lại Mỹ ?? Vấn đề này thực hư như thế nào ? xin ACE check lại dùm coi nè , qua tháng 6 rồi đừng thả cá tháng Tư nghe mà đứng tim .
 

hthaith

Thành viên tích cực
Ðề: Thành viên XNC ở Mỹ ,

Chiều nay vừa nhận được tin từ người bạn từ Cali cho biết , là trong cuộc họp hội gì đó người ta vừa Phổ biến là từ nay về sau , những người rời khỏi nước Mỹ quá hạn 3 tháng sẽ bị thu hồi lại Thẽ xanh khi nhập cãnh trở lại Mỹ ?? Vấn đề này thực hư như thế nào ? xin ACE check lại dùm coi nè , qua tháng 6 rồi đừng thả cá tháng Tư nghe mà đứng tim .

Đúng rồi đó bác Le_bac49, sau buổi họp đó mọi người có gọi phone để......hỏi ý kiến của hthaith xem có chấp thuận hay không!!!!!!
Chưa thấy mấy người hỏi ý kiến rủ.....tới bến nên.....chưa đồng ý.

Còn ý của bác Le_bac49 như thế nào? Tới hay không tới bến?
 
Ðề: Thành viên XNC ở Mỹ ,


Đúng rồi đó bác Le_bac49, sau buổi họp đó mọi người có gọi phone để......hỏi ý kiến của hthaith xem có chấp thuận hay không!!!!!!
Chưa thấy mấy người hỏi ý kiến rủ.....tới bến nên.....chưa đồng ý.

Còn ý của bác Le_bac49 như thế nào? Tới hay không tới bến?
Ý kiến cũa tui thì , tay nào muốn đi bao lâu thì đi , sợ quá phãi mò về Mỹ thôi , chĩ yêu cầu trước khi rời Mỹ phãi nhớ gặp ACE một chầu tới bến , để khi mình trở lại ACE vẩn còn biết mình là ai :6::6::6:
 

nhqt02

Thành viên tích cực
Ðề: Thành viên XNC sinh hoạt - giao lưu sau khi đến Mỹ

Gia đình tôi sắp qua Portland rồi, đã lấy visa và dự định bay vào cuối tháng 9 này. Xin được đăng ký vào danh sách. Sau này còn nhờ vả các anh chị em nhiều.:1:
 

kimthanh59

Thành viên tích cực
Ðề: Thành viên XNC sinh hoạt - giao lưu sau khi đến Mỹ

Xin chào các bạn,
@ f4chodaico,cảm ơn em đã trả lời câu hỏi,vâng chị đã rõ,nhưng vì khi sang Mỹ các con chị phải ở lại VN,nên hỏi lung tung,chúc em niềm vui ,hạnh phúc.
@Langvuon,cảm ơn bạn đã trả lời,mình khg nghi hưởng thụ,nhưng khi còn mới mẻ mọi đều,nếu có sự trợ giúp nào từ chính phủ cũng tốt cho tất cả,với mình khg có việc làm nào bằng sự lao động chân chính mà khg tốt cả,mình rất quý. Chúc bạn mọi điều may mắn.
rất xin lỗi các bạn vì quá trể cho lời cảm ơn,hỗm rày quá bận. Chúc các bạn niềm vui hạnh phúc.
 

trungtin2010

Thành viên tích cực
Ðề: Thành viên XNC sinh hoạt - giao lưu sau khi đến Mỹ

cộng đồng xnc ở hải ngoại cuả mình xôm tụ quá đi, tiếp tục cập nhật nào chủ thớt :)
 

muoi tom

Thành viên mới
Ðề: Thành viên XNC sinh hoạt - giao lưu sau khi đến Mỹ

Chào Kim Thanh và các bạn .
Tôi đang ở Cali ,chồng tôi tới Mỹ được bốn năm rưỡi và 65 tuổi nên đủ tiêu chuẩn hưởng medical còn foodstamp thì phải chứng minh là 2 vợ chồng thu nhập thấp và có ít tiền trong ngân hàng ,mỗi tháng được trợ cấp 200us .Tôi chỉ là người ăn theo thôi .
Còn tôi tới Mỹ được 6 tháng ,nhân viên An Sinh Xã Hội hỏi tôi ,khi tôi qua Mỹ ai là người tài trợ ,thì tôi trả lời là cháu tôi ,thì họ đòi phải nộp income của cháu tôi ,và 3 tháng phải nộp income của nó một lần điều nầy hoàn toàn khg thể vì nó lương cao mới tài trợ cho tôi qua được , người tài trợ mà lương cao thì ASXH khg cho tôi hưởng foodstamp đâu . Nếu muốn được hưởng thì phải chờ sau 5 năm . Mọi người đừng nghỉ tôi tham đi xin foodstamp cho cả 2 vợ chồng trong khi có người tài trợ , người tài trợ chỉ là trên giấy tờ thôi chứ thực tế thì mình phải tự lo .
Thôi thì hiện tại mình còn khó khăn nên tạm nhờ chính phủ và ăn theo chồng vậy , tôi ở Cali gần Phước Lộc Thọ chợ VN nhiều đi chợ với 200us mua được nhiều thứ lắm cũng đở vả lắm đó .
Đó là trường hợp của tôi xin kể cho Kim Thanh và các bạn rỏ ,còn theo như F4CDC nói thì mình mới biết là có rất nhiều trường hợp được hưởng tiêu chuần nầy .
Chào Kim Thanh chúc chị luôn vui khoẻ .
Chào trangngoc

Em chắc là nhỏ hơn chị, nên cho phép em gọi chị là chị..
Tháng 10 em sẽ theo chồng sang Cali, chồng em cũng ở khu Phước, Lộc, Thọ.. chắc là gần nhà chị..
Trước đây khi chưa có visa em cứ mong cho hs của mình mau đến ngày pv, bây giờ khi đã có visa rồi thì em lại lo lắng cho cs mới tại Mỹ của mình công việc, cách sống, đường xá, ngôn ngữ.... bao nhiêu thứ phải suy nghĩ..
OX em làm hãng lương mỗi tháng khoảng 4.000$, tụi em chưa có con, thời gian đầu khi chưa có việc làm em muốn xin chính phủ medical hay teamfood, như vậy với tình trạng của vc em như vậy, mình có xin chính phủ ưược gì không chị...?
Cũng giống như bao nhiêu người khác, tôi cũng không muốn đi xin chính phủ điều gì, nhưng thời gian đầu còn khó khăn thì mình có xin được chính phủ được cái gì thì đỡ lo cái nấy, sau đó được đi làm mình sẽ nộp thuế cho chính phủ để từ đó chính phủ có thể lo cho những người đến sau mình.., đó là qui luật của nước Mỹ..
Chị cho tôi xin email của chị nhé, vì chắc chắn khi đến Mỹ tôi sẽ cần đến sự hướng dẫn của các anh/chị..

Thân chào

Muoitom
 

Hung1955

Thành viên tích cực
Ðề: Thành viên XNC sinh hoạt - giao lưu sau khi đến Mỹ

Ôi Mỹ Quốc !!
Sáng nay ra parking lấy xe ( Honda accord 2004 ) đi công chuyện , từ xa thấy cánh cửa xe đã được ai đó mở giùm , biết chuyên không lành vội vàng bước tới , thì hởi ôi !!! xe của mình tanh bành tá lả tất cả đồ đạt máy móc trong xe không cánh mà bay , dàn máy CD , Jps , dụng cụ sũa xe , mắt kính , áo khoác ... nhìn cảnh tượng trong xe thật thảm hại dây điện lòng thòng , các hộc đựng dồ trong xe mở tung , đồ trong trunk xe cũng mất sạch :2::2: khu tôi ở người Việt và Mễ khá đông nhưng Mễ thì gấp 2 lần dân Việt , nước Mỹ bây giờ kinh tế xuống quá nên trộm cắp khá nhiều ai nói Mỹ là an toàn không có tệ nạn đó , chiều nay đi mua mấy thứ đã mất , tôi nghĩ Việt Nam nghèo nên lắm tệ nạn qua đây gặp phải tệ nạn này lòng thật ngao ngán :24::24::24: ở đâu an toàn ???:2::2::2::2:
 
Ðề: Thành viên XNC sinh hoạt - giao lưu sau khi đến Mỹ

Xin chia buồn cùng khổ chũ hung1955 , ở đâu cũng vậy thôi , nhưng nếu ở VN có thể bạn sẽ bị mất thêm 4 bánh xe và bình ắc quy ? người nhà tôi hôm trước để quên Iphone trong xe , đậu trong Parking , khi quay trở ra bị chơi luôn bể biếng xe để lấy đi Iphone , bây giờ rút kinh nghiệm cái gì có giá vài chục Usd cũng không dám để trong xe khi mình vắng mặt .Một kinh nghiêm cho chúng ta .
 

kiuvii

Cựu Ban điều hành
Ðề: Thành viên XNC sinh hoạt - giao lưu sau khi đến Mỹ

Chia buồn cùng Bác Hung1955

Xin chia sẻ với Bác một câu chuyện sau :

Một người Bạn của em cũng mới bị đạp cửa kính chiếc xe Van, thằng trộm này cũng thuộc lọai thiếu Iốt nên chỉ lấy có cái EZ pass. làm tội nghiệp khổ chủ phải thay kính hết hơn 300 và đăng ký lại EZ pass hết $50

Ai nói ở Mỹ là sướng? hihii
 

VanBinh

Thành viên tích cực
Ðề: Thành viên XNC sinh hoạt - giao lưu sau khi đến Mỹ

Em xin chào các Cô, các chú, các Anh Các chị ! Hôm nay cho em xin đăng ký 1 chỗ tạm trú "trong ngôi nhà XNC thân thương" này nhé. Em mới qua Mỹ được 1 tháng rưỡi, em ở San Jose, Cali. Thời gian qua được sự chỉ dẫn của các anh chị trên DD em đã thành công rất là nhiều, nào là từ chuyện làm giấy tờ đến khi pv, rồi thi bằng lái xe.... tất cả mọi chuyện đều thành công và tốt đẹp. Em đã theo dõi và đọc được những tâm trạng và kinh nghiệm thực tế từ các cô chú và anh chị đi trước đã giúp ích được cho em rất là nhiều, em đã cố gắng và càng vững vàng hơn mỗi khi "em xém bị trùng bước". Em thật là vui khi được làm thành viên của ngôi nhà XNC này.
 

Hung1955

Thành viên tích cực
Ðề: Thành viên XNC sinh hoạt - giao lưu sau khi đến Mỹ

Ai bảo xứ Mẽo là xứ an toàn, hôm nào Hung1955 thử thay 4 cái bánh xe sport xem, có ngày ra thấy 4 cái bánh xe biến thành 4 khúc cây ngay. Thường thì Hung1955 sống những khu đó thì xe không nên có bất cứ món gì quý giá bên trong, kể cả dàn máy CD hay DVD...v.v và nên mua bảo hiễm mất cắp. Không để địa chỉ nhà hay giấy bảo hiễm trong xe, nhiều xe có remote control mở cửa Garage, có ngày nó vào nhà luôn. Hung1955 có thể báo cho bảo hiễm bồi thường những khoảng mất cắp đó, những vật không dính vào xe như phụ tùng sữa xe thì claim vào bảo hiễm nhà, nhưng chú ý tiền deductible bao nhiêu để so sánh lấy được bao nhiêu lại.




Tên ăn trộm này khờ quá, cái EZ pass mà không đăng ký số xe và kiểu xe thì làm sao sử dụng được, cái EZ pass khi kiếng xe bị bể và tháo không kỹ thì không còn sử dụng được vì trong đó có con chip + barcode, xe khác không xài được và chủ xe lên online báo cancel ngay. Tên ăn trộm này phải xin đăng ký học nghề thêm vài tháng nữa lấy bằng PhD. :24::24::24:

Tội cho chủ xe mất thời gian và tốn tiền vô lý.
Hello lao Quau
Nơi tôi ở dân Mễ khá đông và quậy lắm , cảnh sát đi tuần tra hoài nên bây giờ cũng đỡ , chứ trước kia tụi nó còn hơn nữa , ở khu này tôi không thích lắm ( nó được có cái tiện là các chợ , siêu thị , mall , hàng quán Việt Nam rất gần nhà đi bộ chừng 5 phút là tới không cần phải lái xe ) và kẹt mẹ tôi ở khu này ( housing ) nên tôi ở gần để tiện thăm viếng mẹ tôi , bà hiện đang bệnh nặng , sống thực vật không nói năng gì bà còn thua baby , nếu bà mất thì chắc tôi sẽ move đi nơi khác . Thanks Lao Quau , thứ hai tôi sẽ gọi bảo hiểm vì tôi mua bảo hiểm 2 chiều . Mình post bài như vậy chứ thật ra mình rất hiểu tình hình cùng các tệ nạn ở Mỹ hiện nay , cái gì cũng phải giữ cẩn thận ấy không thì sẽ mất . Thank you Lao Quau
 

Hung1955

Thành viên tích cực
Ðề: Thành viên XNC sinh hoạt - giao lưu sau khi đến Mỹ

Quên nói là Hung1955 nên xem trước tiền deductible bao nhiêu, nếu bảo hiễm bồi thường không được nhiều sau khi trừ tiền deductible ra thì không nên báo cho bảo hiễm biết, nhắm mắt chịu thiệt đi vì sau khi báo giá bảo hiễm xe của Hung1955 sẽ tăng và khi đã tăng rồi sẽ rất ít khi được giãm lại, hồ sơ sẽ có tỳ vết, đi mua bất cứ hãng bảo hiễm nào khác cũng lòi ra và giá sẽ cao như thế, vài năm sao hãng bảo hiễm cũng lấy lại vốn thôi. Bảo hiễm mà.

Không phải nói xấu chứ thật tình những nơi có nhà housing, nhà chính phủ là những nơi ít an toàn nhất vì đa số là những dân Mễ không nghề nghiệp income thấp, lang thang từ sáng đến tối phá lắm, tập trung tất cả những tệ nạn xã hội, có khi còn buôn bán dụ dỗ tiêu thụ những hàng cấm, chỉ chực rình mò nhà bên cạnh, xe ai để hở, phụ nữ đi làm về khuya... Hung1955 nên dọn ra khỏi khu đó, chịu khó lái xe xa 1 tý khi về thăm bác Gái, những khu an toàn giá nhà thuê cao nhưng giá bảo hiễm xe rẽ hơn và con cái cũng có môi trường sống tốt hơn, trường học tốt hơn, không có dân Mễ tung hoành, nếu có Mễ đi nữa thì cũng là dân Mễ có công ăn việc làm đàn hoàng, chính những người Mễ này còn sợ những người Mễ cùng bản xứ của họ.
Hi Lao Quau
Thank you những lời khuyên và chỉ dẫn của Lao Quau , về bảo hiểm và deductible tôi đã bàn với gia đình rồi nên thôi mình không báo cho bảo hiểm nữa . Còn về nơi ở thì thật ra ở khu town house của tôi rất tốt , rất ít có thanh niên , toàn những người có gia đình con cái và có công ăn việc làm có cả giáo viên nữa , mọi người đều friendly and very nice , nhưng đối diện bên kia đường là apartment có nhiều Mễ , tụi đó mới là thủ phạm , tối tối tụi nó mò qua trộm cắp , tôi thấy police đi tuần tra bên đó hoài và đi tuần ở parking bên tôi , nhưng mất trộm thỉnh thoảng cũng xảy ra , nói chuyệb với nhiều người việt mọi người hay nói California là đất của tụi Mễ nên đi đâu cũng gặp tụi nó , với tình hình kinh tế như thế này thì tệ nạn trộm sẽ diễn ra đều đều . Nhà cô em của tôi ở Antioch cách nhà tôi 1h30 lái xe khu này đại đa số là Mỹ trắng , một ít dân châu Á , Việt Nam và black skin vậy mà cách đây gần 1 tháng nhà cô em của tôi bị dọn sạch không còn gì , nó mang xe truck tới chở , người dân sống gần đó tưởng em tôi dọn nhà nên không quan tâm , chiều tối nó đi làm về thì hởi ôi , báo cho police và bảo hiểm ( vì nó có mua bảo hiểm nhà , ngày trước tôi cũng ở gần nơi đó một thời gian vì tôi có tiệm Nails ở Brenwood city cách Antioch city 10 phút lái xe ) nên chọn chổ bây giờ cũng khó , nhưng thời gian tới tôi sẽ có quyết định , còn bây giờ thì khó được vì phải thăm viếng mẹ tôi nữa , sợ đêm hôm xảy ra chuyện thì không có ai ( mẹ tôi có housing trong apartment rất tốt 98% là ông bà già ngưởi Việt Nam ) , họ khá tốt với nhau ) , nên bây giờ phải cố gắng thôi Lao Quau ạ chờ ngày mẹ tôi mản phần rồi mới tính , các em của tôi sống ba mươi mấy năm bên Mỹ nên sống thiếu tình cảm và trách nhiệm lắm vì vậy tôi phải cố gắng thôi , nhiều lúc tôi nghĩ có thể[/I] ngày mẹ tôi mản phần thì cũng là ngày tôi trở về hẳn Việt Nam . Thank you Lao Quau
Thân mến
 

kimthanh59

Thành viên tích cực
Ðề: Thành viên XNC sinh hoạt - giao lưu sau khi đến Mỹ

một chút thời gian thăm mọi người,đọc những dòng cũa anh Hùng 1955 ,toi và anh là 2 người xa lạ,nhưng tâm tư có nhiều diem tương dồng,tôi đang còn ở VN,nhưng suy tư sau giống anh quá,vì tôi cũng yêu cha má tôi,nhưng thôi tính sau vậy.chúc anh niềm vui hạnh phúc,chúc mọi người đang ở Mỹ hạnh phúc thành công bye
 

sweet_candy46

Thành viên tích cực
Ðề: Thành viên XNC sinh hoạt - giao lưu sau khi đến Mỹ

con chào mọi người ,con mới qua Mỹ nhưng sao forum mình không thấy ai ở Florida nhỉ :((
 

Hung1955

Thành viên tích cực
Ðề: Thành viên XNC sinh hoạt - giao lưu sau khi đến Mỹ

một chút thời gian thăm mọi người,đọc những dòng cũa anh Hùng 1955 ,toi và anh là 2 người xa lạ,nhưng tâm tư có nhiều diem tương dồng,tôi đang còn ở VN,nhưng suy tư sau giống anh quá,vì tôi cũng yêu cha má tôi,nhưng thôi tính sau vậy.chúc anh niềm vui hạnh phúc,chúc mọi người đang ở Mỹ hạnh phúc thành công bye
Chào Kim Thanh và các bạn
Hôm nay có dịp xem chương trình < Thay lời muốn nói > tháng 8 /2012 của HTV chủ đề < MẸ ƠI > , với những chia sẽ của khán giả tôi không sao không khóc , khóc vì tình yêu thương của những người con dành cho mẹ , với những ký ức yêu thương về mẹ và khóc vì nhìn lại hoàn cảnh của mẹ tôi bây giờ ( Đàn ông mà khóc thì kỳ quá phải không ? tôi chưa từng khóc vì tình , chưa từng khóc vì khó khăn trên bước đường đời nhưng tôi luôn khóc khi ai đó nói về mẹ , với tôi mẹ là thiêng liêng là tất cả ) .
Hơn 4 tháng rồi mẹ tôi không còn tự chủ được nữa mà đang sống đời sống thực vật , hàng ngày chăm sóc cho mẹ , nhìn mẹ mà nước mắt cứ rơi , ngày xưa , còn bé mẹ tôi đút cho tôi từng muỗng cơm , miếng nước thì nay tôi đang làm lại điều đó với mẹ tôi , ngày xưa mẹ đút cho tôi ăn để nhìn tôi khôn lớn còn bây giờ ... đút mẹ ăn mà luôn sợ mẹ phải ra đi , tôi sợ một ngày nào đó mẹ tôi bỏ tôi để về nơi vĩnh hằng , dù biết rằng SINH , LÃO , BỆNH , TỬ là qui luật của trời đất nhưng sao tôi vẫn luôn mong muốn và cầu xin mẹ tôi sống thọ , tôi có thể ra đi trước mẹ chứ không muốn mẹ tôi ra đi trước tôi .
Mùa Vu Lan đang đến , hãy yêu thương chăm sóc ba mẹ mình đi các bạn , đừng để sau này phải hối tiếc , hãy làm những gì mà bây giờ mình còn có thể làm được ... với mẹ với cha để tỏ lòng hiếu thảo với đấng sinh thành nha các bạn .