Gửi lời cho gió

quaidan

Cựu Ban điều hành
Ðề: Gửi lời cho gió

Mở toang cánh cửa nhà ta
Bước vào rồi lại bước ra… một mình…

Vướng va vướng vít bóng hình
Thẫn thờ thơ thẩn lặng thinh nhớ kiều
Gật gù nghiêng ngả liêu xiêu
Thấp tha thấp thỏm tiếng kêu…ơi… à
Mịt mờ thăm thẳm thịt da
Nghêu ngao nguệch ngoạc gần xa dáng trần…

Thực hư giữa đỉnh phù vân
Đa đoan… một kiếp đơn thân vật vờ
Chòng chành mây gió hững hờ
Thút tha thút thít vu vơ khóc cười
Câu thơ ngớ ngẩn lả lơi
Nhà ai hé cửa gọi mời bước qua…

Mở toang cánh cửa nhà ta
Bước vào rồi lại bước ra… một mình…
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
Ðề: Gửi lời cho gió

Bước qua là chết liền à!
Đừng liều như thế, huynh à huynh ơi...
Một liều cũng chỉ một thời
Hai liều cũng hết một đời thơ thôi
Những khi buồn đến tả tơi
Là khi thơ muốn rong chơi đất trời...
 

langvuon

khoai nướng
Ðề: Gửi lời cho gió

Một liều cũng chỉ một thời
Hai liều cũng hết một đời thơ thôi
Những khi buồn đến tả tơi
Là khi thơ muốn rong chơi đất trời...
Hôm qua mưa ướt thơ rồi
Đành gom thơ lại đem phơi hàng rào
Chợt trời nổi gió lao xao
Thổi trang thơ ướt bay vào nhà bên
Để cô hàng xóm bắt đền
Đọc trang thơ ấy lòng mênh mang buồn :2:
 
Chỉnh sửa cuối:

Delena

Phó đoàn Nghệ Thuật 5
Ðề: Gửi lời cho gió

[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin11.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wNC8wNy8zLzYvInagaMEMzZiNmQwMWY2ZjI2MDNkYzgyYTgyZTZiNjU3YTQyMDMdUngWeBXAzfENoaeG6vInagaME2MgS2jEg24gR2nDsyDhdUngqRcUIbaBfEcUIbaBow6FdUngaCBQaMawxqFdUngZ3x8Mg[/FLASH]
Ở bên kia bầu trời về đêm chắc đang lạnh dần
Và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm
Gửi mây mang vào phòng vòng tay của anh nồng nàn
Nhẹ nhàng ôm cho em yên giấc ngủ ngon.
Ở bên đây bầu trời ngày mưa cứ rơi hững hờ
Để tim anh cồn cào và da diết trong nỗi nhớ
Dường như anh nhớ về (đến) em

Gửi cho em đêm lung linh và tin sóng nơi biển lớn
Gửi em những ngôi sao trên cao tặng em chiếc khăn gió ấm
Để em thấy chẳng hề cô đơn
Để em thấy mình cần bên nhau
Để em vững tin vào tình yêu 2 chúng ta.
Rồi cơn mưa đêm qua đi
Ngày mai lúc em thức giấc
Nắng mai sẽ hôn lên môi em
Nụ hôn của anh ấm áp
Và em hãy cười nhiều em nhé
Vì em mãi là niềm hạnh phúc
Của anh mà thôi...​

Xin gởi tặng anhchị quaidan&Lily..........hihiiii vài............tháng nữa là anh quaidan về với chị thui,đừng buồn chị nhé:8::8::111::111::111:
 
Ðề: Gửi lời cho gió

Hôm qua mưa ướt thơ rồi
Đành gom thơ lại đem phơi hàng rào
Chợt trời nổi gió lao xao
Thổi trang thơ ướt bay vào nhà bên
Để cô hàng xóm bắt đền
Đọc trang thơ ấy lòng mênh mang buồn :2:
Đọc thơ lòng cứ mênh mang
Muốn sang bên ấy hỏi han đôi lời.:109:
Nhà ai hé cửa gọi mời...
Để cô hàng xóm rối bời tâm can... :102: :102:
 

langvuon

khoai nướng
Ðề: Gửi lời cho gió

Đọc thơ lòng cứ mênh mang
Muốn sang bên ấy hỏi han đôi lời.:109:
Nhà ai hé cửa gọi mời...
Để cô hàng xóm rối bời tâm can... :102: :102:
Muốn sang lại chẳng dám sang
Làng trên xóm dưới họ bàn tán sao
Cửa hông cũng đã khép vào
Chắc là cơn gió khẽ ào hé ra
Vô tình hai kẻ nhìn qua
Ngẩn ngơ một thoáng mặn mà chút thôi
 
Chỉnh sửa cuối:

quaidan

Cựu Ban điều hành
Ðề: Gửi lời cho gió

Muốn sang lại chẳng dám sang
Làng trên xóm dưới họ bàn tán sao
Cửa hông cũng đã khép vào
Chắc là cơn gió khẽ ào hé ra
Vô tình hai kẻ nhìn qua
Ngẩn ngơ một thoáng mặn mà chút thôi
Bắc thang lên hỏi ông trời
Cớ sao lại cứ vẽ vời... gió mưa
Để cho gió lại đẩy đưa
Để cho thơ mãi say sưa vô tình :33:
 

langvuon

khoai nướng
Ðề: Gửi lời cho gió

Bắc thang lên hỏi ông trời
Cớ sao lại cứ vẽ vời... gió mưa
Để cho gió lại đẩy đưa
Để cho thơ mãi say sưa vô tình :33:
Thơ.. thơ thẩn thẩn một mình
Đẩy đưa một tẹo duyên tình buổi trưa
Vẽ vời chi chuyện .. gió mưa
Chỉ là chút rượu mới vừa thấm môi
Có leo lên hỏi ông trời
Mỉm chi ổng khẽ trả lời: tại say
 

hthaith

Thành viên tích cực
Ðề: Gửi lời cho gió

Bắc thang lên hỏi ông trời
Cớ sao lại cứ vẽ vời... gió mưa
Để cho gió lại đẩy đưa
Để cho thơ mãi say sưa vô tình :33:

Làm trai cho xứng nên trai
Xuống Đông, Đông tĩnh lên Đoài, Đoài yên
Ai ơi nhớ lấy câu này
Sân si lắm nữa cũng rồi mà thôi

Còn đâu nữa chút gì để nhớ
Vắng tiếng cười đời hỏi có vui không
Nghe bên nớ than thân buồn chán
Ở bên ni nghe thấy cũng rung lòng

Còn gì nữa để thương để nhớ
Quần hồng lả lơi chỉ nhụt chí anh hùng
Đứng thẳng lên nào người chí sỹ
Đừng buông xuôi thả mặc cho mây trời

Con trẻ đó vẫn ngày đêm mong ngóng
Người thân thương vẫn luôn đợi đêm ngày
Sao vô tình bỏ mặc lũ thơ trẻ
Vòng tay nhỏ luôn mong được ôm xiết
Buồn nào hơn khi vắng bóng người Cha
Thôi thì nhé cố vững bước bạn hiền
Vẫn còn đây những người bạn thân quen
Một lần nữa xin thôi đừng nuối tiếc
Vắng tiếng cười hỏi đời có vui không.
 

Trunghai

Thành viên tích cực
Ðề: Gửi lời cho gió

Bắc thang lên hỏi ông trời
Cớ sao lại cứ vẽ vời... gió mưa
Để cho gió lại đẩy đưa
Để cho thơ mãi say sưa vô tình :33:

Gió đẩy đưa ... ai đưa ai đẩy
Gãy hàng rào hết chỗ phơi thơ
Để nhà bên cứ phải ngồi chờ
Một bài thơ nhớ gió đưa đẩyl001l001l001
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
Ðề: Gửi lời cho gió

Gió đẩy đưa ... ai đưa ai đẩy
Gãy hàng rào hết chỗ phơi thơ
Để nhà bên cứ phải ngồi chờ
Một bài thơ nhớ gió đưa đẩyl001l001l001
Dạ thưa: tại gió... đẩy đưa
Hổng có... ai đẩy... ai đưa... gẫy rào
Mà chẳng ai đó mời chào
Để cho thơ lại... nhảy rào kế bên
Chỉ là lúc gió vừa lên
Nhà ai cửa mở... hớ hênh ấy mà :21:
 

langvuon

khoai nướng
Ðề: Gửi lời cho gió

Dạ thưa: tại gió... đẩy đưa
Hổng có... ai đẩy... ai đưa... gẫy rào
Mà chẳng ai đó mời chào
Để cho thơ lại... nhảy rào kế bên
Chỉ là lúc gió vừa lên
Nhà ai cửa mở... hớ hênh ấy mà :21:
Hớ hênh thì kệ người ta
Mắc chi nhìn thấy để mà xôn xao
Người dưng mắc mớ gì chào
Láng giềng tối lửa có nhau được rồi
 
Ðề: Gửi lời cho gió

Hôm qua mưa ướt thơ rồi
Đành gom thơ lại đem phơi hàng rào
Chợt trời nổi gió lao xao
Thổi trang thơ ướt bay vào nhà bên
Để cô hàng xóm bắt đền
Đọc trang thơ ấy lòng mênh mang buồn :2:

Hôm nay chẳng có mưa rơi
Trang thơ cũng chẳng đem phơi hàng rào
Nàng ngồi lòng những ước ao
Đêm nay trời lại… ào ào mưa rơi!
Mưa rơi… cho Quái tả tơi
Tả tơi Quái lại… gọi mời bước qua :24::24::24:
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
Ðề: Gửi lời cho gió

Hôm nay chẳng có mưa rơi
Trang thơ cũng chẳng đem phơi hàng rào
Nàng ngồi lòng những ước ao
Đêm nay trời lại… ào ào mưa rơi!
Mưa rơi… cho Quái tả tơi
Tả tơi Quái lại… gọi mời bước qua :24::24::24:
huhu,
Thôi đừng chọc ghẹo gần xa
Quái đang thổn thức buồn da diết buồn
Dẫu trời chẳng có mưa tuôn
Nhưng mà thơ vẫn quay cuồng... nhớ ai :20:
 
Ðề: Gửi lời cho gió

huhu,
Thôi đừng chọc ghẹo gần xa
Quái đang thổn thức buồn da diết buồn
Dẫu trời chẳng có mưa tuôn
Nhưng mà thơ vẫn quay cuồng... nhớ ai :20:

Gửi tình theo áng mây xa
Còn qua bên ấy… ngại ngần lắm ru!
Quái ngồi, bật khóc hu hu
Vòng tay ôm gối... thu lu góc nhà :20::20::20:
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
Ðề: Gửi lời cho gió

Anh nhớ em, anh nhớ em!
“Như con nít nhớ cà rem vậy mà”

Như thằng bé nhớ chẳng tha
Đòi mẹ đi chợ mua quà về cho
Như trứng vịt, miếng thịt to
Nhớ ba mươi tết thì kho một nồi
Như thằng bờm nhớ nắm xôi
Quạt mo hổng thiết, đồi mồi hổng ham
Như tuổi thơ nhớ trăng rằm
Rủ nhau cút bắt rồi nằm đếm sao
Như bông súng với bờ ao
Nhớ lời thủ thỉ mận, đào năm xưa
Như giường nhớ chiếu dạ thưa
Gom mây với gió đẩy đưa mưa về
Như gương nhớ mái tóc thề
Bồng bềnh trao chuốt mân mê tháng ngày
Như môi mắt nhớ đôi tay
Vuốt ve âu yếm dỗ say giấc nồng
Như hình với bóng nhớ mong
Đứng ngồi khắc khoải đợi trông đêm tàn…

Nỗi nhớ mãi cứ lang thang
Như là ngọn sóng đi hoang… thẫn thờ
Để rồi chợt hóa thành thơ
Rớt lên trang giấy… bến bờ… nhớ em!
 
Ðề: Gửi lời cho gió

Nhắc chi, nghe thấy lại thêm rầu
Đã nhậu sáng đêm... cũng vẫn sầu
Tri kỷ đâu rồi sao chẳng đến?!
Cùng ta bầu bạn suốt canh thâu.
Bầu bạn canh thâu”, hổng dám đâu!
Bởi “nhậu sáng đêm... cũng vẫn sầu”
Nhậu vào tâm lại để đẩu đâu
Lại bảo: “Trời ơi! tớ vẫn rầu
Mau mau tìm gấp: “Vợ tớ đâu?”
Tri kỷ nghe xong… muốn nhảy lầu. l001l001l001.
 
Chỉnh sửa cuối:

quaidan

Cựu Ban điều hành
Ðề: Gửi lời cho gió

Bầu bạn canh thâu”, hổng dám đâu!
Bởi “nhậu sáng đêm... cũng vẫn sầu”
Nhậu vào tâm lại để đẩu đâu
Lại bảo: “Trời ơi! tớ vẫn rầu
Mau mau tìm gấp: “Vợ tớ đâu?”
Tri kỷ nghe xong… muốn nhảy lầu. l001l001l001.
Chớ chớ... xin ai chớ nhảy lầu
Nhảy lầu... bầu bạn tớ tìm đâu
Tìm đâu... để rủ cùng đi nhậu
Đi nhậu... sáng đêm để bớt sầu :11:
 
Last edited by a moderator: