[Diện Vợ, Chồng] Hồ sơ CR1 - HCM2010772211

VanBinh

Thành viên tích cực
#41
Ðề: Hỏi về địa chỉ khi diền đơn

Bạn VanBinh ơi, vậy có lẽ là người làm thuế cho chồng bạn (ông CPA nào đó) đòi thị thực chữ ký của bạn chỉ vì bạn chưa bao giờ đặt chân đến Mỹ đó thôi. Chuyện đó khg có gì lạ cả, nhưng mình biết chắc chắn 1 điều là IRS khg hỏi xác thực chữ ký của bạn đâu vì bạn khg phải là người Mỹ quản lý.

Nói chồng bạn vào trang này rồi contact trực tiếp đến phòng IRS nha. Có thể hỏi bất cứ câu hỏi nào liên quan đến thuế. Mình đóng thuế cho họ mà, nên họ phục vụ mình tận tình lắm bạn, hehehe, tha hồ mà hỏi.
http://www.irs.gov/help/article/0,,id=96730,00.html

Thứ 2 nữa là nếu đúng sự thật là ông CPA làm thuế cho chồng bạn đòi xác nhận chữ ký của bạn thì bạn phải tự làm 1 cái đơn xin xác nhận chữ ký thật của bạn, cầm CMND & Passport đến phòng công chứng (của VN nha), vì bạn khg phải là công dân Mỹ nên LSQ Mỹ khg thể xác thực cho bạn được. Sau đó đem đi dịch sang tiếng Anh rồi gởi qua Mỹ. Trước khi gởi đi thì bạn nên scan hết giấy tở gởi bằng email qua cho chồng bạn trước, chồng bạn sẽ in ra đưa cho ông CPA nào đó xem, nếu ông ta đồng ý thì bạn mới ra bưu điện gởi bản gốc đi nha vì gởi bưu điện cũng mắc chứ khg rẻ. Bạn nhớ copy giữ lại 1 bản. Nếu lỡ mail bị thất lạc thì bạn có bản copy để làm lại từ đầu. Khi gởi giấy tờ quan trọng bạn nên nói bưu điện là Certified tức là xác nhận chữ ký của người nhận bên Mỹ, đóng thêm 10N hay 20.000 gì đó nhưng thư bảo đảm cho bạn. Nhớ giữ receipt cho đến khi chồng bạn nhận được giấy tờ.
Mình cảm ơn bạn F4chodaico và các AC trên DĐ đã tận tình giúp đỡ và giải đáp những thắc mắc của mình và Mình đã hiểu được vấn đề rồi. Mấy bữa nay làm mình lo lắng quá đi, ăn ngủ không yên và ốm lòi hai lo tai ra luôn, hi hi hi....
 

VanBinh

Thành viên tích cực
#42
Ðề: Hỏi về địa chỉ khi diền đơn

Mình xin chia sẻ thêm về vấn đề khai thuế. Cũng như bạn F4chodaico đã hướng dẫn ở trên và OX mình cũng đã liên lạc với IRS để hỏi về thủ tục giấy tờ khai thuế và xin cấp số TIN cho mình. Trước tiên mình vô trang web: http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw7.pdf, sau đó mình điền theo mẫu rồi in ra. Mình lên LSQ tại TP.HCM xin thị thực chữ ký ở mẫu W7 ( phí bên IRS đòi hỏi mình phải thị thực chữ ký ở LSQ Hoa Kỳ tại Việt Nam ) nằm Ở bộ phận phục vụ cho công dân Hoa kỳ ( Bộ phận này có thị thực chữ ký cho công dân nước khác trên văn bản bổ sung chứng từ cho công dân Hoa Kỳ ). Khi đi nhớ mang theo passpo. Lệ phí xin thị thực chữ ký là 50 USD. Sau đó mình gởi qua bên Mỹ bao gồm các giấy tờ kèm theo : mẫu W7 đã có công chứng chữ ký, photo passpo có công chứng, giấy khai sinh và Hôn thú phải dịch sang tiếng Anh .
 

VanBinh

Thành viên tích cực
#43
Ðề: Hỏi về địa chỉ khi diền đơn

Các AC ơi giúp em với ! Giấy tờ liên quan đến việc khai thuế, mẫu W7 để xin cấp số TIN... em đã gởi qua Mỹ. OX em ở Bắc Cali vậy phải gởi HS đó đến địa chỉ nào của IRS mới đúng ah ? Rất mong sự giúp đỡ của các AC trên DĐ, em xin cảm ơn rất nhiêù .
 

vnseach

Thành viên tích cực
#44
Ðề: Hỏi về địa chỉ khi diền đơn

Địa chỉ nè bạn

Internal Revenue Service
ITIN Operation
P.O. Box 149342
Austin, TX 78714-9342
 

VanBinh

Thành viên tích cực
#45
Ðề: Hỏi về địa chỉ khi diền đơn

Địa chỉ nè bạn

Internal Revenue Service
ITIN Operation
P.O. Box 149342
Austin, TX 78714-9342
Mình cảm ơn bạn vnseach rất là nhiều. Các AC biết kg hồi hôm qua khi VC mình chưa biết địa chỉ của IRS, OX mình đã dt cho Luật sư (người nhận làm giấy tờ BL cho VC mình ) để hỏi địa chỉ IRS để OX mình gởi HS đi, thì luật sư trả lời là kg biết. Rồi sau đó OX mình dt cho người khai thuế để hỏi, người đó cũng chỉ trả lời là ở Bang gì đó mình cũng kg rõ ( nhưng kg phải địa chỉ của IRS ở TX ) và cũng kg cho biết địa chỉ cụ thể luôn. Lúc đầu ông Luật Sư nói OX mình đưa HS khai thuế cho ổng làm và ổng gởi đi luôn, ổng dịch bảng Hôn Thú và giấy khai sinh là 30$, chưa kể chi phí ổng gởi đi nữa ( rõ ràng là ổng biết mà ổng ích kỷ kg cho biết). Hai ông này đúng là "dã man" thiệt. Cũng thật là may mắn cho VC mình đó là nhờ có các AC trên DĐ giúp đỡ nên VC mình đã tự làm giấy tờ và đỡ bị mất thêm 1 số tiền. ( Số tiền này nếu có dịp mình sẽ đãi các ACE trên DĐ nhậu thỏai mái luôn, hi hi... ). Mình cảm ơn các AC trên DĐ rất là nhiều.
 

LeHang

Thành viên tích cực
#46
Ðề: Hỏi về địa chỉ khi diền đơn

Mình cảm ơn bạn vnseach rất là nhiều. Các AC biết kg hồi hôm qua khi VC mình chưa biết địa chỉ của IRS, OX mình đã dt cho Luật sư (người nhận làm giấy tờ BL cho VC mình ) để hỏi địa chỉ IRS để OX mình gởi HS đi, thì luật sư trả lời là kg biết. Rồi sau đó OX mình dt cho người khai thuế để hỏi, người đó cũng chỉ trả lời là ở Bang gì đó mình cũng kg rõ ( nhưng kg phải địa chỉ của IRS ở TX ) và cũng kg cho biết địa chỉ cụ thể luôn. Lúc đầu ông Luật Sư nói OX mình đưa HS khai thuế cho ổng làm và ổng gởi đi luôn, ổng dịch bảng Hôn Thú và giấy khai sinh là 30$, chưa kể chi phí ổng gởi đi nữa ( rõ ràng là ổng biết mà ổng ích kỷ kg cho biết). Hai ông này đúng là "dã man" thiệt. Cũng thật là may mắn cho VC mình đó là nhờ có các AC trên DĐ giúp đỡ nên VC mình đã tự làm giấy tờ và đỡ bị mất thêm 1 số tiền. ( Số tiền này nếu có dịp mình sẽ đãi các ACE trên DĐ nhậu thỏai mái luôn, hi hi... ). Mình cảm ơn các AC trên DĐ rất là nhiều.
mình xin thay mặt những người mê nhậu trên diễn đàn tiếp thu lời hứa của VC bạn, hẹn 1 ngày nào đó sẽ gặp nhau :113:
 

uocmo

Thành viên tích cực
#47
Ðề: Hỏi về địa chỉ khi diền đơn

Hi chào cả nhà .A/c cho em hỏi là lý lịch tư pháp co thời hạn tháng hay 1 nam vậy A/c .
 

uocmo

Thành viên tích cực
#48
Ðề: Hỏi về địa chỉ khi diền đơn

Chào cả nhà.A/c cho em hỏi thăm vần đề này được không ah.Em hỏi dùm em vợ của cậu em .Chị đó đã đi mỹ theo diện vợ chồng đầu năm 2012 .Chị đó quen anh mỹ lai và cưới nhau 6 năm có 2 đứa con chung,đứa 2t ,đứa 4t (anh này lúc trước ở tại sài gòn chợ Lớn ,sau đó ba của anh đó là người gốc mỹ bão lãnh anh đó đi) sau đó anh này bảo lãnh chị ấy đi nhưng ko bảo lãnh 2 đứa con ,em nghe nói là ko đủ tài chính cho 2 đứa con .Nhưng theo tình hình là em thấy anh này ko muốn bảo lãnh 2 đứa con mình sang vì sợ trách nhiệm Tình cảm anh này rất là lung tung ,trước đó đã lấy vợ và cũng có 2 đứa tại mỹ và anh ta cũng li hôn với người vợ này để cưới chị (em vợ của cậu em )nhưng vẫn phải trợ cấp nuôi 2 đứa con vợ trước .Đầu năm 2012 chị (em vợ của cậu) sau lần bổ túc đã đậu và xuất cảnh nhưng đi chỉ một mình để 2 đứa con nhỏ lại.thật là tội nghiệp! Qua dến mỹ chị bị sự quảng thúc giờ giấc làm việc của người chồng ,anh này có tiệm Nail nhưng ko cho chị làm ,bắt chị làm tiệm ở ngoài nhưng tiền thì lấy hết, nói là để bảo lãnh 2 đứa con,chị đó nghe mừng lắm nhưng được một thời gian thi ko cho chị đi làm nữa và kế hoạch bảo lãnh 2 đứa con wa coi như tan biến ,chi ấy đâu khổ muốn quay ngược về Việt nam vì nhớ con.Anh ta trước mặt mọi người ko cho chi ta nhận mình là chồng ,thậm chí còn cặp bồ dẫn về nhà ngũ nữa.Cảnh sống như thế nay chị ấy đã ko chịu nỗi nữa ,chị ấy còn luôn bị dánh đập bởi người chồng này.Mình ko nghĩ trên đất Mỹ mà còn bị thế .Mình viết bài này ko biết có anh chi nào có cách giúp chị gái này không ?Thân cảm ơn A/c nhiều vì lắng đọc những lời của em.Thanks
 

kiuvii

Cựu Ban điều hành
#49
Ðề: Hỏi về địa chỉ khi diền đơn

hào cả nhà.A/c cho em hỏi thăm vần đề này được không ah.Em hỏi dùm em vợ của cậu em .Chị đó đã đi mỹ theo diện vợ chồng đầu năm 2012 .Chị đó quen anh mỹ lai và cưới nhau 6 năm có 2 đứa con chung,đứa 2t ,đứa 4t (anh này lúc trước ở tại sài gòn chợ Lớn ,sau đó ba của anh đó là người gốc mỹ bão lãnh anh đó đi) sau đó anh này bảo lãnh chị ấy đi nhưng ko bảo lãnh 2 đứa con ,em nghe nói là ko đủ tài chính cho 2 đứa con .Nhưng theo tình hình là em thấy anh này ko muốn bảo lãnh 2 đứa con mình sang vì sợ trách nhiệm Tình cảm anh này rất là lung tung ,trước đó đã lấy vợ và cũng có 2 đứa tại mỹ và anh ta cũng li hôn với người vợ này để cưới chị (em vợ của cậu em )nhưng vẫn phải trợ cấp nuôi 2 đứa con vợ trước .Đầu năm 2012 chị (em vợ của cậu) sau lần bổ túc đã đậu và xuất cảnh nhưng đi chỉ một mình để 2 đứa con nhỏ lại.thật là tội nghiệp! Qua dến mỹ chị bị sự quảng thúc giờ giấc làm việc của người chồng ,anh này có tiệm Nail nhưng ko cho chị làm ,bắt chị làm tiệm ở ngoài nhưng tiền thì lấy hết, nói là để bảo lãnh 2 đứa con,chị đó nghe mừng lắm nhưng được một thời gian thi ko cho chị đi làm nữa và kế hoạch bảo lãnh 2 đứa con wa coi như tan biến ,chi ấy đâu khổ muốn quay ngược về Việt nam vì nhớ con.Anh ta trước mặt mọi người ko cho chi ta nhận mình là chồng ,thậm chí còn cặp bồ dẫn về nhà ngũ nữa.Cảnh sống như thế nay chị ấy đã ko chịu nỗi nữa ,chị ấy còn luôn bị dánh đập bởi người chồng này.Mình ko nghĩ trên đất Mỹ mà còn bị thế .Mình viết bài này ko biết có anh chi nào có cách giúp chị gái này không ?Thân cảm ơn A/c nhiều vì lắng đọc những lời của em.Thanks
Chào Bạn

Đọc xong bài này nếu nội dung là đúng như những gì Bạn nói, thì Kiuvii cảm thấy trên đất Mỹ mà có một người chồng đối xử với vợ và con "tàn nhẫn vô lương tâm"

Người chồng này bảo lãnh người vợ qua Mỹ, nhưng hai đứa trẻ con chung của hai người thì không làm bảo lãnh. Với lý do không đủ tài chánh thì không thuyết phục, vì anh ta ít nhiều cũng là chủ tiệm nail. Anh ta chỉ cần chứng minh thu nhập của mình để bảo trợ tài chánh, nếu anh ta vẫn không chứng minh đủ điều kiện tài chánh để bảo lãnh con anh ta, thì anh ta có thể nhờ người đồng tài trợ.

Khó khăn của người Vợ hiên nay là: Người Vợ đến Mỹ với Visa định cư diện IR1, sau khi đến Mỹ sẻ được cấp thẻ xanh "có điều kiện" 2 năm. Sau 2 năm ở Mỹ và vẫn duy trì tình trạng hôn nhân sẻ làm đơn I - 751 để xin thẻ xanh 10 năm. Nhưng luật vẫn cho phép Người Vợ được tiếp tục ở Mỹ và được cấp thẻ xanh 10 năm với những điều kiện sau:

Bị người chồng bạo hành, ngược đãi .

Tình cảm anh này rất là lung tung...Qua dến mỹ chị bị sự quảng thúc giờ giấc làm việc của người chồng...bắt chị làm tiệm ở ngoài nhưng tiền thì lấy hết...Anh ta trước mặt mọi người ko cho chi ta nhận mình là chồng ,thậm chí còn cặp bồ dẫn về nhà ngũ nữa...chị ấy còn luôn bị dánh đập bởi người chồng này
Một Người cha thiếu trách nhiệm.

sau đó anh này bảo lãnh chị ấy đi nhưng ko bảo lãnh 2 đứa con ,em nghe nói là ko đủ tài chính cho 2 đứa con .Nhưng theo tình hình là em thấy anh này ko muốn bảo lãnh 2 đứa con mình sang vì sợ trách nhiệm
Vì vậy nếu Người Vợ cảm thấy không thể nào chịu đựng được nữa thì nên chuẩn bị các bằng chứng bị ngược đãi và bạo hành. Sau đó nhờ các dịch vụ hoặc luật sư uy tín để làm thủ tục xin thẻ xanh 10 năm khi thời hạn thẻ xanh 2 năm sắp hết hạn.

Việc thu thập các bằng chứng ngược đãi và bạo hành như sau:

Nếu bị người chồng đánh đập thì nên gọi cảnh sát 911. nếu khó khăn về ngôn ngữ vẫn không sao chỉ cần biết vài câu tiếng Anh như: I need help but I can speak english very well. Can I talk to the Officers who can speak and understand Vietnamese? Chỉ cần gọi như vậy thị Họ sẻ chuyển máy qua cho một nhân viên biết nói tiếng Việt để giúp. Người Vợ cần có bằng chứng từ cảnh sát và lấy được Police report để sau này nộp cho USCIS.

Cần 2 người làm chứng như hàng xóm, người thân biết được việc người chồng bạc đãi và hành hạ người vợ.

Chứng minh việc người chồng không có trách nhiệm với con cái tại VN như: không gửi tiền trợ cấp nuôi con, không làm bảo lãnh giúp đỡ các con có điều kiện gần gủi Cha Mẹ.

Ngòai ra người Vợ không nên chủ động li dỵ trước, nếu cảm thấy chịu nhiều áp bức thì chỉ li thân và xa lánh để đảm bảo an tòan cho mình trước.

Vì tương lai các đứa con, Người Vợ nên tiếp tục duy trình tình trạng cư trú tại Mỹ, và nếu người Chồng không chịu làm bảo lãnh cho các con thì người Vợ vẫn có thể đứng ra làm bảo lãnh cho các con. nhưng thời gian chờ đợi sẻ lâu hơn.

Tuy nhiên đây là trường hợp xấu nhất nếu xảy ra, còn không thì người Vợ nên vì các con và hy vọng người chồng sẻ thay đổi và có trách nhiệm hơn với gia đình.

Vài lời chia sẻ với Bạn, và chúc cho Gia Đình của Người Vợ và Chồng được đề cập ở trên . Sớm tìm ra được giải pháp và giải quyết các mâu thuẩn để tiếp tục chung sống với nhau hạnh phúc hơn.

Thân
 

uocmo

Thành viên tích cực
#50
Ðề: Hỏi về địa chỉ khi diền đơn

Mình cám on nhưng lời bổ ích của ban.Qua diễn đàn mình biết là anh ta ko có ý muốn bảo lãnh 2 đứa con chung này .Vì anh ta là chủ một tiệm nail mà ko có đk bảo trợ thì thật vô lí.Mình đã nghĩ giống bạn vậy.Vấn dề bây giờ là chị này ko biết liên hệ ở đâu nhờ giúp đỡ ,chị ấy gần như bị giam lỏng ,lh với người thân đã khó rồi thì làm được gì .Không cho đi làm thì ko có thu nhập,giấy tờ của chị ấy đã bị chồng lấy giấu luôn nên giờ chị ấy ko có giấy tờ gì trong người để trốn đi .Mình nghĩ chị ấy đã có thẻ xanh 10 năm lận .Vì mình nghe nói là hồ sơ mà làm kéo dài hơn 1.5(từ ngày mở hs ) thì qua được cấp thẻ xanh 10 năm ko biết có đúng ko ? .Nhưng chị ấy làm hs gan cả 3-4 năm lận.Hai đứa con của chị ấy còn rất nhỏ phải thêu một bà vú ở VN nuôi rồi hằng tháng chị gởi tiền về .Mình thấy thật thương tâm nhưng ko biết làm sao cả .(Hai đứa con chị ấy cứ khóc đòi mẹ nên bà vú nuôi mới bảo là :"co diều hâu gấp mẹ đi rồi" nên hễ ai hỏi 2 đứa đề bảo là diều hâu gấp mẹ đi rồi .Thật thương tâm qua .Mong các bạn chia sẽ mình ko biết chị ấy ở tiểu bang nào vì mình chưa hỏi.Mình nghĩ nên nhờ một tổ chức bảo vệ quyền phụ nữ ở tiểu bang đó can thiệp ,giúp đỡ.Em thanks cả nhà đã chia sẽ với em .
 

uocmo

Thành viên tích cực
#51
phỏng vấn lần đầu bị giấy xanh dương không yêu cầu bổ túc ,yêu cầu chờ ls sẽ gọi khi hoàn tât.help

Em chào cả nhà ,buồm wa ko lên post bài nổi luôn .hĩhix Mình xin tường thuật lài buổi sơ vấn và pv của mình .Mình được vào thẳng trong lấy số đầu tiên luôn vì mình bị gãy chân nên bv ưu tiên cho mình .Mình mang số thứ tự và lấy vân tay đầu tiên .Mình đc gọi vào sơ vấn mình đưa giấy tờ như các A/c hd sau đó nhân viên sơ trả lại những giấy tờ ko cần thiết cho mình ,chị ấy hỏi là :
Chồng em tên gì?
Hỏi tên người đồng bảo trợ là ai?
Có ở chung nhà với ox em ko ?
Em tên gi?
Em sơ vấn rất là nhanh sau đó chỉ bảo em ra ngoai ngồi chờ gọi .Em ra và chờ rất là lâu,những người sau em đều đc pv trước và về hết,phòng số 7 mình thấy gần cả chục người đậu giấy hồng ,mình cũng hy vọng đc vào ô số 7 nhưng mình ko đc may mắn.Tới gần 9h30 mình dc gọi vào ô số 6 và mình cũng là người dâu tiên của ô số đó .Người pv mình là một anh người mỹ nói rành tiếng việt rất chuẩn ko cần người phiên dịch.Anh ta bảo mình thề sau đó nói cho coi bằng chứng .Mình đưa hết hình vào .anh ta pv mình như sau :
Chồng bạn đi diện gì ?năm nào ?Row
Hai người quen nhau khi nào ? khảong đầu năm 2010
Do ai giói thiệu?dì
Dì của ai ? Của em
Người đó là gì của bạn ?Dì em
Quen như thế nào với chồng bạn ?bạn làm chỗ củ
Làm chung ở Đâu?tiệm nail
Chồng bạn kết hôn lần mấy ?lần 2
Có con rieng ko ?có
Bao nhiêu tuổi :12
Con Ở với ai ?Mẹ (vợ củ)
Vợ củ ở đâu ?Cùng tiểu bang hả?dạ
Vì sao chồng bạn ly di vợ củ ?
Chồng bạn về VN mấy lần ?3 lần LẦn đầu khi nào?Lần cuối khi nào ?
Ai trả tiền vé máy bay cho chồng em ? chồng em
LSQ nói theo như tài chính của chồng em năm 2011 tôi thấy có 13.000$ nhưng tôi tính là chồng em về trong 1 năm mà 3 lần,mổi lần vé máy bay là 1000 mấy đô ,3 lần khoảng 7000$ vậy còn tiền chi phí diện nước ,ăn uống ,thuê nhà lấy ở đâu ra ?Mình trả lời ox có tiên để dành riêng mà .
Hởi mình là lh với chồng ntn?mình trả lời là đt là nhiều và trước đó có chát và mail nhưng ko nhiều lắm,sau đó hỏi mail 1 tuần bao nhiêu lá ? Mnh2 nói khoảng 2,3 là nhưng rất ít vì ko có thời gian .LS liền nói mình có thể cho ho địa chỉ mail và pass dể họ vào đc ko ?Mình ok và viết ra sau đó Ls vào rất lâu nhưng mail mình và Ox lâu wa lúc trước mình giận có xóa hết rồi chỉ còn vài lá thôi .Ls hỏi là một tuần 2,3 lá nhưng tôi ko thấy nhiều .Mình nói là nó rơi vào thư mục spam và có vài lá mình xóa rồi .Ls coi đi ,coi lai mail và hình mình rất là lâu,mình nghĩ anh ấy chỉ pv mình mình là hết giờ rồi .Anh Ls coi hình mình mãi rồi hỏi ý kiến với mấy người LS ở đó nói gì đó mà mình ko hiểu .Anh ta nói mình tới ghế ngồi đi chờ anh ta chút . Mình chờ tới 10h30 thì tới lại quầy pv anh ta cũng còn ngồi ngẫm mải hs mình .Xong anh ta đưa cho mình tờ giấy như các bạn đã biết đó .Đó là quá trình pv của mình thật nặng nề .Ai giống trường hợp mình cho mình lời khuyên và ý kiến .Thanks cả nah2
 

uocmo

Thành viên tích cực
#52
Ðề: HCM2010772211 giấy xanh không có ngày hẹn

Em chào cả nah2 .Cho em hỏi những A/c pv dien vợ chồng bị bổ túc hay bị giấy xanh yệu cầu chờ thì lúc pv xong Viên chức Ls có trả lại bằng chứng ko? Vì khi mình pv xong tham tán trả lại cho mình những album hình mà lúc vô pv ho yêu cầu cho xem. ,ho chỉ giữ lại hình và bill dt khi mình nộp lúc mở hs thôi .Có ai biết tư vấn mình với .