Xin chào diễn đàn!
Do tình trạng gia đình bên Mỹ hiện tại cần gia đình em qua để chăm sóc người thân còn lại trong gia đình của Dì 2 nên khi Dì 2 mất cận kề ngày Phỏng vấn và không thông báo để cho gia đình bên đây đi Phỏng vấn bình thường, giờ PV xong liên lạc bên kia kêu chụp hình thì mới nói chuyện là không thể chụp được. Em nằm trong trường hợp CSPA trước ngày phỏng vấn 01 ngày là ngày 02-06-2016 đã khiếu nại thành công và được vào Phỏng vấn vào sáng nay là 03-06-2016. Khi vào phỏng vấn thì cũng như bình thường nhưng được trả lại Giấy Xanh kêu bổ túc hồ sơ Khám sức khỏe và đơn DS-260 và đòi thêm Tấm hình chụp cầm tờ báo có ngày tháng của Dì 2, việc đó như để chứng minh người bảo lãnh vẫn còn sống....
....điều kiện thứ 1 thì em có thể hoàn thành nhưng điều kiện thứ 2 thì không thể....Cho em hỏi nếu tình trạng của em hiện tại như vậy thì có cách nào để mình giải quyết được không? Gia đình hiện tai đang rất thất vọng...và hiện tại người con bên Mỹ của Dì 2 cũng còn thất vọng hơn khi anh bị Bệnh hư đôi mắt rồi và đang nuôi con trai còn nhỏ của ảnh cũng bị bệnh Tự kỷ nữa....
Mọi thứ hiện tại như đang sụp đổ trước mắt cả gia đình....Bên Mỹ thì cần Ba Mẹ em qua để chăm sóc cho người anh con của Dì...em năm nay mới 26 tuổi, còn cả tương lai nhưng bị chặn đứng trước cửa.
Ngày ưu tiên của gia đình là 22/07/2003....nếu 02 tháng trước lịch chạy hơn 02 tuần thì đỡ hơn, và tháng trước cũng đừng đứng yên...Dì 2 bị bệnh Máu rất nặng nhưng chỉ chờ đợi gia đình em qua....Xin cho em lời khuyên vào lúc này
Do tình trạng gia đình bên Mỹ hiện tại cần gia đình em qua để chăm sóc người thân còn lại trong gia đình của Dì 2 nên khi Dì 2 mất cận kề ngày Phỏng vấn và không thông báo để cho gia đình bên đây đi Phỏng vấn bình thường, giờ PV xong liên lạc bên kia kêu chụp hình thì mới nói chuyện là không thể chụp được. Em nằm trong trường hợp CSPA trước ngày phỏng vấn 01 ngày là ngày 02-06-2016 đã khiếu nại thành công và được vào Phỏng vấn vào sáng nay là 03-06-2016. Khi vào phỏng vấn thì cũng như bình thường nhưng được trả lại Giấy Xanh kêu bổ túc hồ sơ Khám sức khỏe và đơn DS-260 và đòi thêm Tấm hình chụp cầm tờ báo có ngày tháng của Dì 2, việc đó như để chứng minh người bảo lãnh vẫn còn sống....
....điều kiện thứ 1 thì em có thể hoàn thành nhưng điều kiện thứ 2 thì không thể....Cho em hỏi nếu tình trạng của em hiện tại như vậy thì có cách nào để mình giải quyết được không? Gia đình hiện tai đang rất thất vọng...và hiện tại người con bên Mỹ của Dì 2 cũng còn thất vọng hơn khi anh bị Bệnh hư đôi mắt rồi và đang nuôi con trai còn nhỏ của ảnh cũng bị bệnh Tự kỷ nữa....
Mọi thứ hiện tại như đang sụp đổ trước mắt cả gia đình....Bên Mỹ thì cần Ba Mẹ em qua để chăm sóc cho người anh con của Dì...em năm nay mới 26 tuổi, còn cả tương lai nhưng bị chặn đứng trước cửa.
Ngày ưu tiên của gia đình là 22/07/2003....nếu 02 tháng trước lịch chạy hơn 02 tuần thì đỡ hơn, và tháng trước cũng đừng đứng yên...Dì 2 bị bệnh Máu rất nặng nhưng chỉ chờ đợi gia đình em qua....Xin cho em lời khuyên vào lúc này