[Hồ sơ F4] Hồ sơ F4 - lvgravity

lvgravity

Thành viên mới
#1
Xin chào diễn đàn!
Do tình trạng gia đình bên Mỹ hiện tại cần gia đình em qua để chăm sóc người thân còn lại trong gia đình của Dì 2 nên khi Dì 2 mất cận kề ngày Phỏng vấn và không thông báo để cho gia đình bên đây đi Phỏng vấn bình thường, giờ PV xong liên lạc bên kia kêu chụp hình thì mới nói chuyện là không thể chụp được. Em nằm trong trường hợp CSPA trước ngày phỏng vấn 01 ngày là ngày 02-06-2016 đã khiếu nại thành công và được vào Phỏng vấn vào sáng nay là 03-06-2016. Khi vào phỏng vấn thì cũng như bình thường nhưng được trả lại Giấy Xanh kêu bổ túc hồ sơ Khám sức khỏe và đơn DS-260 và đòi thêm Tấm hình chụp cầm tờ báo có ngày tháng của Dì 2, việc đó như để chứng minh người bảo lãnh vẫn còn sống....
....điều kiện thứ 1 thì em có thể hoàn thành nhưng điều kiện thứ 2 thì không thể....Cho em hỏi nếu tình trạng của em hiện tại như vậy thì có cách nào để mình giải quyết được không? Gia đình hiện tai đang rất thất vọng...và hiện tại người con bên Mỹ của Dì 2 cũng còn thất vọng hơn khi anh bị Bệnh hư đôi mắt rồi và đang nuôi con trai còn nhỏ của ảnh cũng bị bệnh Tự kỷ nữa....
Mọi thứ hiện tại như đang sụp đổ trước mắt cả gia đình....Bên Mỹ thì cần Ba Mẹ em qua để chăm sóc cho người anh con của Dì...em năm nay mới 26 tuổi, còn cả tương lai nhưng bị chặn đứng trước cửa.
Ngày ưu tiên của gia đình là 22/07/2003....nếu 02 tháng trước lịch chạy hơn 02 tuần thì đỡ hơn, và tháng trước cũng đừng đứng yên...Dì 2 bị bệnh Máu rất nặng nhưng chỉ chờ đợi gia đình em qua....Xin cho em lời khuyên vào lúc này
 

withlove19832004

Thành viên mới
#2
Người bảo lảnh mất trước khi nhận giấy mời phỏng vấn khoảng hơn 01 tuần

Xin chào diễn đàn!
Do tình trạng gia đình bên Mỹ hiện tại cần gia đình em qua để chăm sóc người thân còn lại trong gia đình của Dì 2 nên khi Dì 2 mất cận kề ngày Phỏng vấn và không thông báo để cho gia đình bên đây đi Phỏng vấn bình thường, giờ PV xong liên lạc bên kia kêu chụp hình thì mới nói chuyện là không thể chụp được. Em nằm trong trường hợp CSPA trước ngày phỏng vấn 01 ngày là ngày 02-06-2016 đã khiếu nại thành công và được vào Phỏng vấn vào sáng nay là 03-06-2016. Khi vào phỏng vấn thì cũng như bình thường nhưng được trả lại Giấy Xanh kêu bổ túc hồ sơ Khám sức khỏe và đơn DS-260 và đòi thêm Tấm hình chụp cầm tờ báo có ngày tháng của Dì 2, việc đó như để chứng minh người bảo lãnh vẫn còn sống....
....điều kiện thứ 1 thì em có thể hoàn thành nhưng điều kiện thứ 2 thì không thể....Cho em hỏi nếu tình trạng của em hiện tại như vậy thì có cách nào để mình giải quyết được không? Gia đình hiện tai đang rất thất vọng...và hiện tại người con bên Mỹ của Dì 2 cũng còn thất vọng hơn khi anh bị Bệnh hư đôi mắt rồi và đang nuôi con trai còn nhỏ của ảnh cũng bị bệnh Tự kỷ nữa....
Mọi thứ hiện tại như đang sụp đổ trước mắt cả gia đình....Bên Mỹ thì cần Ba Mẹ em qua để chăm sóc cho người anh con của Dì...em năm nay mới 26 tuổi, còn cả tương lai nhưng bị chặn đứng trước cửa.
Ngày ưu tiên của gia đình là 22/07/2003....nếu 02 tháng trước lịch chạy hơn 02 tuần thì đỡ hơn, và tháng trước cũng đừng đứng yên...Dì 2 bị bệnh Máu rất nặng nhưng chỉ chờ đợi gia đình em qua....Xin cho em lời khuyên vào lúc này
Rất thông cảm với nỗi đau của gia đình bạn. Vì trừơng hợp của mình cũng y như bạn. Ba mình mất trước PV chỉ vài ngày.
Bây giờ điều bạn cần làm là bổ túc hồ sơ y như họ yêu cầu. Và quan trọng hơn là bạn nói với người nhà bên Mỹ của bạn gửi giấy khai tử của người bảo lãnh về gấp cho bạn. Rồi bạn in ra đem vô Đại sứ quán. Nôp chung với mấy cái mà họ yêu cầu. Nhớ nói với họ là gia đình bạn ở VN cũng không biết người bảo lãnh mất vì người nhà bên Mỹ không nói. Rồi có thể lúc đó bạn sẽ xin nhân đạo tại chỗ. Vì bạn sẽ gặp lại người đã PV bạn lần trước. Bạn có thể trình bày hoàn cảnh của gia đình bạn để xem họ có thông cảm không. Vì trường hợp của bạn vì lúc PV không thông báo người bảo lãnh mất. Nên chỉ sợ họ nghi là bạn gian dối. Những trường hợp tình ngay lý gian như vậy cũng không biết được là có thuyết phục được không.

Nếu họ thông cảm thì may mắn. Còn không thì họ sẽ gửi trả hồ sơ của bạn về bên đó. Đến lúc đó thì bạn phải viết thư xin nhân đạo. Nói chung là con đường của bạn trước mắt sẽ còn dài. Mong bạn cố gắng.
 

lvgravity

Thành viên mới
#3
Ðề: Người bảo lảnh mất trước khi nhận giấy mời phỏng vấn khoảng hơn 01 tuần

Rất thông cảm với nỗi đau của gia đình bạn. Vì trừơng hợp của mình cũng y như bạn. Ba mình mất trước PV chỉ vài ngày.
Bây giờ điều bạn cần làm là bổ túc hồ sơ y như họ yêu cầu. Và quan trọng hơn là bạn nói với người nhà bên Mỹ của bạn gửi giấy khai tử của người bảo lãnh về gấp cho bạn. Rồi bạn in ra đem vô Đại sứ quán. Nôp chung với mấy cái mà họ yêu cầu. Nhớ nói với họ là gia đình bạn ở VN cũng không biết người bảo lãnh mất vì người nhà bên Mỹ không nói. Rồi có thể lúc đó bạn sẽ xin nhân đạo tại chỗ. Vì bạn sẽ gặp lại người đã PV bạn lần trước. Bạn có thể trình bày hoàn cảnh của gia đình bạn để xem họ có thông cảm không. Vì trường hợp của bạn vì lúc PV không thông báo người bảo lãnh mất. Nên chỉ sợ họ nghi là bạn gian dối. Những trường hợp tình ngay lý gian như vậy cũng không biết được là có thuyết phục được không.

Nếu họ thông cảm thì may mắn. Còn không thì họ sẽ gửi trả hồ sơ của bạn về bên đó. Đến lúc đó thì bạn phải viết thư xin nhân đạo. Nói chung là con đường của bạn trước mắt sẽ còn dài. Mong bạn cố gắng.
Cám ơn bạn đã chia sẻ! Bạn có thể cho mình được biết về tình trạng giải quyết của bạn đã cho kết quả ra sao ko vậy? Để mình có thể hy vọng vào những gì mình sẽ làm sắp tới không?
Nếu hồ sơ của mình bị trả về Sở Di Trú Hoa Kỳ rồi mình xin cứu xét nhân đạo nếu họ chấp thuận thì những ai có thể thay thế được Dì của mình trong hoàn cảnh hiện tại của gia đình mình bên Mỹ (còn gia đình người anh con của Dì và anh thì bị Hỏng đôi mắt ngày trước cũng đi sang đoàn tụ với lý do nhân đạo của Chính phủ Mỹ, con a ta hiện tại thì cũng bị bệnh, va người con gái con Dì hiện tại làm Y Tá BV nhưng đã có Chồng ở riêng (đang đứng tên Bảo trợ tài chính cho gia đình mình) và chỉ còn Cậu Mợ 4 mình mới qua trước gia đình mình được 06 tháng, hiện tại có Thẻ Xanh rồi)
mong sẽ có những chia sẻ thêm của những bạn đã gặp trường hợp giống như mịnh. Xin cám ơn
 

withlove19832004

Thành viên mới
#4
Người bảo lảnh mất trước khi nhận giấy mời phỏng vấn khoảng hơn 01 tuần

Cám ơn bạn đã chia sẻ! Bạn có thể cho mình được biết về tình trạng giải quyết của bạn đã cho kết quả ra sao ko vậy? Để mình có thể hy vọng vào những gì mình sẽ làm sắp tới không?
Nếu hồ sơ của mình bị trả về Sở Di Trú Hoa Kỳ rồi mình xin cứu xét nhân đạo nếu họ chấp thuận thì những ai có thể thay thế được Dì của mình trong hoàn cảnh hiện tại của gia đình mình bên Mỹ (còn gia đình người anh con của Dì và anh thì bị Hỏng đôi mắt ngày trước cũng đi sang đoàn tụ với lý do nhân đạo của Chính phủ Mỹ, con a ta hiện tại thì cũng bị bệnh, va người con gái con Dì hiện tại làm Y Tá BV nhưng đã có Chồng ở riêng (đang đứng tên Bảo trợ tài chính cho gia đình mình) và chỉ còn Cậu Mợ 4 mình mới qua trước gia đình mình được 06 tháng, hiện tại có Thẻ Xanh rồi)
mong sẽ có những chia sẻ thêm của những bạn đã gặp trường hợp giống như mịnh. Xin cám ơn
Mình cũng chưa biết như thế nào vì mình đang chờ giấy báo tử. Nếu làm nhân đạo thì người bảo trợ cho gia đình bạn cứ tiếp tục đứng ra bảo trợ thôi. Mình thấy họ khá quan tâm đến thuế và thu nhập của NBT.

Vậy ngày xưa anh bạn đi qua Mỹ nhân đạo vì lý do bệnh hả?

Trường hợp xin nhân đạo của F4 thấy có vẻ gian nan. Mình có mấy người quen diện F4 xin nhân đạo 2 năm rồi không thấy tăm hơi gì cả. Họ trả lời rằng vì gia đình F4 của bạn mình do còn nhiều thành viên ở VN. Khi nào là thành viên cuối cùng ở VN mới được. Và bạn mình cũng đang tiếp tục khiếu nại.

Bây giờ gia đình bạn phải nộp giấy báo tử càng sớm càng tốt. Để họ cho mình biết bước tiếp theo mình phải làm gì. Càng sớm càng tốt bạn à.
 

lvgravity

Thành viên mới
#5
Mình cũng chưa biết như thế nào vì mình đang chờ giấy báo tử. Nếu làm nhân đạo thì người bảo trợ cho gia đình bạn cứ tiếp tục đứng ra bảo trợ thôi. Mình thấy họ khá quan tâm đến thuế và thu nhập của NBT.

Vậy ngày xưa anh bạn đi qua Mỹ nhân đạo vì lý do bệnh hả?

Trường hợp xin nhân đạo của F4 thấy có vẻ gian nan. Mình có mấy người quen diện F4 xin nhân đạo 2 năm rồi không thấy tăm hơi gì cả. Họ trả lời rằng vì gia đình F4 của bạn mình do còn nhiều thành viên ở VN. Khi nào là thành viên cuối cùng ở VN mới được. Và bạn mình cũng đang tiếp tục khiếu nại.

Bây giờ gia đình bạn phải nộp giấy báo tử càng sớm càng tốt. Để họ cho mình biết bước tiếp theo mình phải làm gì. Càng sớm càng tốt bạn à.
Ngày trước a mình đi vượt biên sang đảo ở Malaysia (quá trình trong trại tị nạn do điều kiện sống sao mà bị bệnh về Mắt) bị đưa về SG xong sau đó năm 1998 được đi đoàn tụ với Ba Mẹ cùng em gái bên Hoa Kỳ theo diện Tái định cư nhân đạo. Hiện tại thì đôi mắt gần như là không thấy vì giác mạc bị hư, cũng vì cuộc sống hiện tại khó khăn mà còn ở nhà chăm sóc đứa con nhỏ bị chứng tự kỷ nên luôn hy vọng gia đình mình sang, cách đây gần 02 tháng vì quá hy vọng nên Dì 2 mình dù đang mang trong mình căn bệnh Ưng thư máu tái phát lại lần 2 Bác sĩ nói vào thuốc hợp thì 06 tháng, không thì 03 tháng vẫn luôn cầu mong gia đình mình qua, nhưng trớ trêu thay cái lịch visa tháng 04 tăng 02 tuần tới ngày 22/07/2003, tháng 05 còn đứng yên mà trong khi ngày ưu tiên của gia đình mình là 23/07/2003, Dì mình ra đi đột ngột dù vẫn còn tỉnh táo, đi lại bình thường và chưa đến thời gian bác sĩ dự đoán nữa....nên người nhà bên Mỹ tạm thời không cho hay vì Bà Ngoại già yếu bên VN và để gia đình mình tiếp tục đi Phỏng vấn, và rồi đến lúc này Lãnh sự họ đòi hình để chứng minh người bảo lãnh còn sống thì mọi thứ mới đỗ vỡ....giờ gia đình mình thất vọng vô cùng vì tốn quá nhiều tiền để lo dịch vụ, khám sức khoẻ, khiếu nại CSPA cho mình.....rồi tới đây mình đi khám sức khoẻ tốn thêm tiền để bổ túc mà khả năng được cấp Visa không cao. 2 di nguyện cuối của Dì là chứng kiến con gái theo Chồng và gia đình mình qua để lo cho người a, nhưng chỉ có cái đầu là toại nguyện...
 

ThaoPhuong

Ban điều hành
#6
Đọc toàn bộ bài viết của Anh từ đầu trang tới hiện nay. Các thành viên trên diễn đàn rất cảm thông, và chia sẻ tình trạng hồ sơ của Anh. Mong gia đình Anh cố gắng lên.
Tuy nhiên, ở đây, dưới góc độ phân tích lịch visa từ tháng 4 đến nay, diện F4 của Anh, cũng cần chia sẻ với Anh điểm này. Thông thường, để một hồ sơ có giấy mời phỏng vấn của NVC, thì cần nhiều yếu tố. Trong đó có các yếu tố hồ sơ đã hoàn thành (completed), lịch visa hàng tháng tăng nhanh hay giảm so với ngày ưu tiên, lịch visa vượt qua ngày ưu tiên ở một mức thời gian tương đối, sự phân bổ số lượng visa cho các quốc gia, các hồ sơ mới của diện F4 nộp vào, năng lực xử lý hồ sơ của Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ…vân vân…Và Ngay cả NVC, là nơi gửi thư mời phỏng vấn, cũng nói là không thể dự đoán trước khi nào sẽ có thư mời phỏng vấn. Nên, chỉ khi có thư mời phỏng vấn thì mình mới biết mà thôi. Vì thế, trở lại với hồ sơ của gia đình Anh có ngày ưu tiên, như Anh viết “Ngày ưu tiên của gia đình là 22/07/2003 (23/7/2003)....?”, thì chỉ đạt tới mức của ngưỡng ngày ưu tiên, chứ chưa vượt qua ngày ưu tiên ở một thời gian tương đối để hội đủ các yếu tố có thư mời phỏng vấn, và nếu dựa vào các yếu tố trên, thì đó là tình trạng chung cho các hồ sơ, không chỉ hồ sơ của gia đình Anh, mà còn cho cả diện F4 ở Việt Nam, và rộng ra cho các quốc gia khác. Hiểu như thế, tâm hồn mình sẽ đỡ buồn hơn Anh ạ.
Vài dòng chia sẻ với Anh. Chúc Anh nhiều sức khỏe. Cố gắng lên Anh nhé.
 

vuthangsi

Ban điều hành
#7
Xin chào diễn đàn!
Do tình trạng gia đình bên Mỹ hiện tại cần gia đình em qua để chăm sóc người thân còn lại trong gia đình của Dì 2 nên khi Dì 2 mất cận kề ngày Phỏng vấn và không thông báo để cho gia đình bên đây đi Phỏng vấn bình thường, giờ PV xong liên lạc bên kia kêu chụp hình thì mới nói chuyện là không thể chụp được. Em nằm trong trường hợp CSPA trước ngày phỏng vấn 01 ngày là ngày 02-06-2016 đã khiếu nại thành công và được vào Phỏng vấn vào sáng nay là 03-06-2016. Khi vào phỏng vấn thì cũng như bình thường nhưng được trả lại Giấy Xanh kêu bổ túc hồ sơ Khám sức khỏe và đơn DS-260 và đòi thêm Tấm hình chụp cầm tờ báo có ngày tháng của Dì 2, việc đó như để chứng minh người bảo lãnh vẫn còn sống....
....điều kiện thứ 1 thì em có thể hoàn thành nhưng điều kiện thứ 2 thì không thể....Cho em hỏi nếu tình trạng của em hiện tại như vậy thì có cách nào để mình giải quyết được không? Gia đình hiện tai đang rất thất vọng...và hiện tại người con bên Mỹ của Dì 2 cũng còn thất vọng hơn khi anh bị Bệnh hư đôi mắt rồi và đang nuôi con trai còn nhỏ của ảnh cũng bị bệnh Tự kỷ nữa....
Mọi thứ hiện tại như đang sụp đổ trước mắt cả gia đình....Bên Mỹ thì cần Ba Mẹ em qua để chăm sóc cho người anh con của Dì...em năm nay mới 26 tuổi, còn cả tương lai nhưng bị chặn đứng trước cửa.
Ngày ưu tiên của gia đình là 22/07/2003....nếu 02 tháng trước lịch chạy hơn 02 tuần thì đỡ hơn, và tháng trước cũng đừng đứng yên...Dì 2 bị bệnh Máu rất nặng nhưng chỉ chờ đợi gia đình em qua....Xin cho em lời khuyên vào lúc này

Giấy Xanh kêu bổ túc hồ sơ Khám sức khỏe và đơn DS-260
Bạn cần bổ túc giấy khám sức khoẻ và điền đơn trực tuyến DS0-260 .

và đòi thêm Tấm hình chụp cầm tờ báo có ngày tháng của Dì 2, việc đó như để chứng minh người bảo lãnh vẫn còn sống....
Ngày phỏng vấn của gia đình bạn là ngày 03/06/2016.
Và Khi gia đình bạn nhận được thư phỏng vấn , thì tại thời điểm này NBL còn sống hay đã mất .

http://vietnamese.hochiminh.usconsulate.gov/iv/tien/trinh/phong/van.html#1

Thông báo bất kỳ thông tin cá nhân nào có thay đổi

Nếu trước ngày phỏng vấn mà một trong các thông tin bên dưới thay đổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Người bảo lãnh qua đời: vui lòng gởi bản sao giấy chứng tử của người bảo lãnh đến văn phòng chúng tôi qua mẫu đơn trực tuyến, thư gởi bưu điện hay nộp trực tiếp.

Khi người bảo lãnh qua đời, hồ sơ bảo lãnh sẽ tự động bị huỷ bỏ và trả về cho Sở Di Trú Hoa Kỳ (USCIS). Đương đơn có thể trực tiếp liên hệ với Sở Di Trú Hoa Kỳ về vấn đề xin được tiếp tục hồ sơ vì lý do nhân đạo.

Trường hợp hồ sơ gia đình bạn là rất khó khăn khi không thể cung cấp các hình ảnh mới nhất của NBL.

NHỮNG HÌNH ẢNH MỚI NHẤT THÌ KHÔNG THỂ CÓ ĐƯỢC , NHƯNG NHỮNG HÌNH ẢNH TRƯỚC ĐÂY , TRONG KHOÃNG THỜI GIAN GẦN , CÓ THỂ CÓ ĐƯỢC , BẠN THỬ HỎI XEM GIA ĐÌNH BÊN MỶ CÒN CÓ NHỮNG TẤM ẢNH NÀO THÌ GỞI VỀ ĐỂ NỘP THEO YÊU CẦU GIẤY XANH .

Bạn xem thêm các trường hợp tương tự ở đây

http://xuatnhapcanh.com/forum/showthread.php?t=19266

http://xuatnhapcanh.com/forum/showthread.php?t=19800

http://xuatnhapcanh.com/forum/showthread.php?t=19815&page=5&p=137683#post137683

http://xuatnhapcanh.com/forum/showthread.php?t=20479&highlight=tuantran756

 

withlove19832004

Thành viên mới
#8
Ngày trước a mình đi vượt biên sang đảo ở Malaysia (quá trình trong trại tị nạn do điều kiện sống sao mà bị bệnh về Mắt) bị đưa về SG xong sau đó năm 1998 được đi đoàn tụ với Ba Mẹ cùng em gái bên Hoa Kỳ theo diện Tái định cư nhân đạo. Hiện tại thì đôi mắt gần như là không thấy vì giác mạc bị hư, cũng vì cuộc sống hiện tại khó khăn mà còn ở nhà chăm sóc đứa con nhỏ bị chứng tự kỷ nên luôn hy vọng gia đình mình sang, cách đây gần 02 tháng vì quá hy vọng nên Dì 2 mình dù đang mang trong mình căn bệnh Ưng thư máu tái phát lại lần 2 Bác sĩ nói vào thuốc hợp thì 06 tháng, không thì 03 tháng vẫn luôn cầu mong gia đình mình qua, nhưng trớ trêu thay cái lịch visa tháng 04 tăng 02 tuần tới ngày 22/07/2003, tháng 05 còn đứng yên mà trong khi ngày ưu tiên của gia đình mình là 23/07/2003, Dì mình ra đi đột ngột dù vẫn còn tỉnh táo, đi lại bình thường và chưa đến thời gian bác sĩ dự đoán nữa....nên người nhà bên Mỹ tạm thời không cho hay vì Bà Ngoại già yếu bên VN và để gia đình mình tiếp tục đi Phỏng vấn, và rồi đến lúc này Lãnh sự họ đòi hình để chứng minh người bảo lãnh còn sống thì mọi thứ mới đỗ vỡ....giờ gia đình mình thất vọng vô cùng vì tốn quá nhiều tiền để lo dịch vụ, khám sức khoẻ, khiếu nại CSPA cho mình.....rồi tới đây mình đi khám sức khoẻ tốn thêm tiền để bổ túc mà khả năng được cấp Visa không cao. 2 di nguyện cuối của Dì là chứng kiến con gái theo Chồng và gia đình mình qua để lo cho người a, nhưng chỉ có cái đầu là toại nguyện...
Nói chung là bây giờ bạn phải nộp giấy chứng tử, và các giấy họ yêu cầu cho lẹ. Vì mình hiện giờ thật sự không đoán được. Chỉ có họ mới biết. Thời gian nộp các giấy tờ càng lâu thì sẽ làm chậm lại hồ sơ của gia đình bạn thôi.

Theo mình biết thì nhân viền tham tán họ có quyền quyết định có cấp visa cho bạn ngay lúc đó hay không. Tất cả bây giờ chỉ phụ thuộc vào sự cảm thông của họ . Nếu họ không chấp nhận thì sẽ trả hết hồ sơ lại cho bạn. Nhưng mình khuyên bạn là khi họ không chấp nhận thì bạn nên trực tiếp xin và trình bày hoàn cảnh và nói với họ là tâm nguyện của xì bạn là mong gia đình bạn qua chăm sóc cho anh bạn đang bị bệnh. Bạn đừng ngại có ý kiến. Vì mình có quyền đưa ý kiến của bản thân.

Biết đâu họ thấy bạn có hoàn cảnh thì sẽ được thông cảm. Bây giờ bạn cứ đi từng bước theo yêu cầu thôi. Còn khi nào mình có kết quả về trường hợp của mình, thì mình sẻ thông tin cho bạn.
 

lvgravity

Thành viên mới
#9
Đọc toàn bộ bài viết của Anh từ đầu trang tới hiện nay. Các thành viên trên diễn đàn rất cảm thông, và chia sẻ tình trạng hồ sơ của Anh. Mong gia đình Anh cố gắng lên.
Tuy nhiên, ở đây, dưới góc độ phân tích lịch visa từ tháng 4 đến nay, diện F4 của Anh, cũng cần chia sẻ với Anh điểm này. Thông thường, để một hồ sơ có giấy mời phỏng vấn của NVC, thì cần nhiều yếu tố. Trong đó có các yếu tố hồ sơ đã hoàn thành (completed), lịch visa hàng tháng tăng nhanh hay giảm so với ngày ưu tiên, lịch visa vượt qua ngày ưu tiên ở một mức thời gian tương đối, sự phân bổ số lượng visa cho các quốc gia, các hồ sơ mới của diện F4 nộp vào, năng lực xử lý hồ sơ của Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ…vân vân…Và Ngay cả NVC, là nơi gửi thư mời phỏng vấn, cũng nói là không thể dự đoán trước khi nào sẽ có thư mời phỏng vấn. Nên, chỉ khi có thư mời phỏng vấn thì mình mới biết mà thôi. Vì thế, trở lại với hồ sơ của gia đình Anh có ngày ưu tiên, như Anh viết “Ngày ưu tiên của gia đình là 22/07/2003 (23/7/2003)....?”, thì chỉ đạt tới mức của ngưỡng ngày ưu tiên, chứ chưa vượt qua ngày ưu tiên ở một thời gian tương đối để hội đủ các yếu tố có thư mời phỏng vấn, và nếu dựa vào các yếu tố trên, thì đó là tình trạng chung cho các hồ sơ, không chỉ hồ sơ của gia đình Anh, mà còn cho cả diện F4 ở Việt Nam, và rộng ra cho các quốc gia khác. Hiểu như thế, tâm hồn mình sẽ đỡ buồn hơn Anh ạ.
Vài dòng chia sẻ với Anh. Chúc Anh nhiều sức khỏe. Cố gắng lên Anh nhé.
Cám ơn em chia sẻ nhưng những điều đó anh đã theo dõi mấy năm nay và hiểu về quá trình của hồ sơ. Điều anh chia sẻ với ý nghĩa gói gọn trong 2 từ "Định mệnh"
Vì giống như gia đình Cậu anh đi trước 6 tháng vì được nộp trước hơn 01 năm ngày ưu tiên 22/09/2002.
 

ThaoPhuong

Ban điều hành
#10
Ðề: Hồ sơ F4 - lvgravity

Thật lòng mà chia sẻ với Anh, thì, cũng nói thật luôn, em không thích cách dùng chữ “định mệnh” mà Anh đã dùng trong bài này, khi có bài tư vấn rất kỹ của chú vuthangsi ở trên. em không đi sâu phân tích bài viết của chú vuthangsi, kết hợp với hồ sơ của Anh, tuy nhiên việc dùng hai chữ “định mệnh” lúc này, khi mà Lãnh sự quán đưa giấy xanh với nội dung “kêu bổ túc hồ sơ Khám sức khỏe và đơn DS-260 và đòi thêm Tấm hình chụp cầm tờ báo có ngày tháng của Dì 2, việc đó như để chứng minh người bảo lãnh vẫn còn sống....”, thì, có cảm giác, nổi buồn và sự thất vọng của Anh còn nhiều lắm, và nặng hơn “niềm hy vọng”. Đừng bao giờ đánh mất niềm hy vọng, dù chỉ một phần ngàn của niềm hy vọng, cũng hy vọng, Anh nhé. Cố gắng cho tốt phần công việc này, Anh ha,
Mong điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Anh. Mong lắm...
 

LePhuong03

Thành viên tích cực
#11
Ðề: Hồ sơ F4 - lvgravity

Thật lòng mà chia sẻ với Anh, thì, cũng nói thật luôn, em không thích cách dùng chữ “định mệnh” mà Anh đã dùng trong bài này, khi có bài tư vấn rất kỹ của chú vuthangsi ở trên. em không đi sâu phân tích bài viết của chú vuthangsi, kết hợp với hồ sơ của Anh, tuy nhiên việc dùng hai chữ “định mệnh” lúc này, khi mà Lãnh sự quán đưa giấy xanh với nội dung “kêu bổ túc hồ sơ Khám sức khỏe và đơn DS-260 và đòi thêm Tấm hình chụp cầm tờ báo có ngày tháng của Dì 2, việc đó như để chứng minh người bảo lãnh vẫn còn sống....”, thì, có cảm giác, nổi buồn và sự thất vọng của Anh còn nhiều lắm, và nặng hơn “niềm hy vọng”. Đừng bao giờ đánh mất niềm hy vọng, dù chỉ một phần ngàn của niềm hy vọng, cũng hy vọng, Anh nhé. Cố gắng cho tốt phần công việc này, Anh ha,
Mong điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Anh. Mong lắm...
Rất đắn đo khi chia sẻ với gia đình bạn khi trường hợp này khó cỡ như ...trúng số vậy. Bản thân gia đình mình cũng nhận giấy xanh và có yêu cầu ảnh NBL chụp đọc tờ báo ra sau ngày phỏng vấn. Ý nghĩa của yêu cầu này chúng ta đã rõ. Theo tôi cái dở nhất là người nhà bên Mỹ đã không báo ngay cho Sở di trú khi NBL mới mất. Mọi việc làm sau này làm sao có thể thuyết phục họ rằng chúng ta đã không muốn " qua mặt" họ ? Người Mỹ đặt sự trung thực lên hàng đầu, cũng vì thế mà dân Á Đông đôi khi phải thở dài rằng: âu có lẽ là cái số !
Chúc gia đình bạn sớm ổn định tinh thần và sống tốt !
(P/S: vẫn cầu nguyện cho bạn được trúng số.)
 
#12
Vài dòng trao đổi với bạn LêPhương03 và em Thảo Phương.
Cũng như Thảo Phương đã không thích câu chữ “định mệnh” ở bài viết trên thì tôi cũng vậy tôi cũng không thích cách dùng chữ “âu có lẽ là cái số !” của bạn LêPhương03 trong bài viết. Tôi nghĩ và tôi đoán ý của Thảo Phương khi viết câu này:Đừng bao giờ đánh mất niềm hy vọng, dù chỉ một phần ngàn của niềm hy vọng, cũng hy vọng, Anh nhé. Cố gắng cho tốt phần công việc này, Anh ha là không đơn thuần chỉ là tư vấn cho thành viên này làm tốt công việc bổ sung theo yêu cầu của giấy xanh mà ở đây còn là niềm hy vọng vào giấc mơ Mỹ và thực hiện cho được giấc mơ Mỹ này của bất kỳ ai đang ấp ủ giấc mơ này không chỉ từ khi lập quốc của Mỹ mà cho đến tận ngày nay và tôi nghĩ cả sau này nữa. Bất kể người đó là ai, chủng tộc nào, nguồn gốc nào, màu da nào. Theo tôi “âu có lẽ là cái số !” chỉ là cách nói của những người thiếu quyết tâm, thiếu đầu tư tìm hiểu cách để đạt được giấc mơ Mỹ này theo đúng luật pháp của quốc gia Mỹ. Do đó câu này của bạn LêPhương03 chỉ dừng lại là câu nói của riêng cá nhân bạn, mà điều này thì không đại diện cho dân Á Đông như bạn nói ra. Cái quan trọng là ở mỗi người, người mà đang ấp ủ giấc mơ Mỹ này.
Chúc bạn LêPhương03 nhiều sức khỏe. Chúc Thảo Phương nhiều sức khỏe. Chúc Ban điều hành và các thành viên nhiều sức khỏe.
***Tôi luôn tin em sẽ đạt được giấc mơ Mỹ sau này, Thảo Phương.
 

lvgravity

Thành viên mới
#13
Ðề: Hồ sơ F4 - lvgravity

Cám ơn ThaoPhuong, LePhuong03, HANHNGUYEN...đã cùng chia sẻ những gì gọi là bước ngoặt của từng khó khăn mà chúng ta phải đương đầu!
Bây giờ có lẽ con đường của Vui đi có lẻ là thuận theo tự nhiên công việc sắp tới mà Vui phải đương đầu. Bổ sung theo yêu cầu của LSQ Mỹ và trả lời nguyên nhân tại sao không thể có tấm hình như yêu cầu....và Khó Khăn Thực Tế của gia đình có lẽ là chìa khoá duy nhất cho giấc mơ Mỹ.
Cầu chúc mọi giấc mơ Mỹ của người Việt đều suôn sẻ và thành công! Xin cám ơn