HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Ðề: HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Hêhê,quaidan ơi hay thì thật là hay , nhưng mà sao đau con mắt bên trái , nhức con mắt bên phải quá nè :confused::confused::confused::confused:
 

phongtrương

Thành viên mới
Ðề: HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

hehe, lâu lâu mình đổi e cái, một chút music cho đỡ căng nghen các bác :10:

[YOUTUBE]pApgZ1iN5bk&feature[/YOUTUBE]
Quái Đản ui!!!!! mát mẻ quá tối ngủ khỏi đội nón Kakakakaak!!!!:113::113::113::113:
 

phongtrương

Thành viên mới
Ðề: HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

mời ACE xem clip này ,rất hay cuộc thi talent của Ấn Độ
[YOUTUBE]Ae9ZMbvcRYw[/YOUTUBE]
sau khi biểu diễn xong ,15 phút sau có 2 diễn viên chết !! ghê thiệt:(:(:(:(:(:(:(
 

Mi@Fa

Thành viên tích cực
Ðề: HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Các Bác ơi , làm ơn mỗi người nhẹ nhẹ một tí heng .
Topic này đâu còn là chia sẻ vui buồn nửa đâu ta .
Xin đừng giận khi tui post thế này nhe :1:
OK bác,xin trả Topic lại.
No more comment!
Cám ơn lời nhắc nhở.
 

tamchi

Cộng tác viên
Ðề: HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Hoàn toàn đồng ý với bác laoquau ở mục thứ 2. Các công ty lớn hầu như không bao giờ tìm người trong Craiglist cả. Thông thường họ đăng những thông báo tuyển người qua website của công ty hoặc qua Monster và thời gian gần đây họ thường tìm người trong LinkedIn, một trang mạng xã hội chuyên về nghề nghiệp.

Khiêm tốn, cần cù, thật thà, tiết kiệm, thông minh là những đức tính tốt của người Việt chúng ta. Nếu nhìn kỹ lại, người Việt chúng ta không thua một cái đầu so với người bản xứ như bạn F4ChoDaiCo đề cập trong những bài trước. Chúng ta chỉ thua họ ở mặt hưởng thụ vật chất trong cuộc sống mà thôi. Chúc mừng bạn đã bắt kịp người bản xứ trong vấn đề này.

tamchi có sưu tầm về những chi phí trong cuộc sống.


Thêm chi tiết ở đây.

Nếu xem kỹ những bài viết sẽ thấy những vấn đề sau đây:

1/- Làm ảnh hưởng những người mới sang, nghĩ là ai ai cũng có được lương năm 100K, số người có lương 100K chỉ khoảng 10% dân số Mỹ thôi. Những bằng cấp BA/BS salary trong khoảng 40K đến 70K. Làm thăm niên có khi đến 100K nhưng rất hiếm.
2/- Craigslist: Những hãng xưởng lớn có tiếng tăm không bao giờ đăng tìm người làm việc trên Craigslist, những việc tìm trên Craigslist lương 100K đại đa số gần như là 90% lường gạt (sau khi gởi resume đến, sẽ nhận email được nhận vào cần thêm thông tin SSN, Birthday, address..., sau đó chuyện gì xẫy ra chắc các bác biết nhé). Đó là tại sao tôi đùa giỡn nhận 100K cho pháo binh.
3/- Nursing Home: Người Việt Nam chúng ta, nếu không nằm trong trường hợp ép buộc, không ai muốn đem Cha Mẹ mình vào đó (không biết tôi quan niệm đúng không?), nếu vào tìm hiểu cặn kẽ trong Nursing home sẽ biết rõ, tôi không tiện nói ra vì tôi đã từng theo dõi và có người thân làm việc trong đó.
4/-Nếu có đồng lương 100K cho 1 năm thì những chiếc xe Benz, BMW mua sử dụng rất dễ dàng và thường họ hay lease chứ không mua, vì như vậy vài năm đổi xe mới khác (xe mình đang sử dụng không cần tu sữa, đó là người mê xe và thích chơi xe).
5/-Khinh thường người khác: Đôi lúc những phụ nữ lớn tuổi làm dọn dẹp trong nhà hàng, bà ta làm việc cho bớt thời gian trống vắng, có chiếc xe Benz, BMW do nuôi dưỡng con cái, con bà thành công và biếu tặng cho bà, có quá đáng không khi hạ nhục những người phụ nữ này.

Những bài viết trên dù giống như tranh cãi, nhưng cũng có khi nhờ đó đưa chúng ta vào những nhận xét thực tế hơn trên xứ lạ quê người. Không mơ tưởng ảo huyền với đồng lương tột đỉnh, không khinh khi người khác khi chưa biết rõ họ là ai.

Bạn có nhìn thấy người Bác Sĩ chạy 1 chiếc xe cà tàng, trên đường về nhà khum người xuống lượm những lon nước ngọt (lon không, mỗi lon đổi lấy lại 5 cents tại 1 số tiểu bang) không chưa? bạn khinh bĩ bà ta à, bạn sai lầm khi biết được bà lượm để mai đem vào bệnh viện bỏ vào thùng dành cứu trợ cho những người kém may mắn.
 

F4ChoDaiCo

Cựu Ban điều hành
Ðề: HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Look, guys! I'm not trying to bombard new immigrants with bad info here or to offend any reader in this forum. I just wanted to share with you my personal life here in US but might be you thought that I was over exagerating. If it's the case, I'm sorry, I'll back out right now. It's not the appropriate playground for me.
 
Ðề: HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Look, guys! I'm not trying to bombard new immigrants with bad info here or to offend any reader in this forum. I just wanted to share with you my personal life here in US but might be you thought that I was over exagerating. If it's the case, I'm sorry, I'll back out right now. It's not the appropriate playground for me.
Sao mà Tiếng Tây Kg vậy chời ,
 

cuti

Thành viên tích cực
Ðề: HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Góp ý 1 vài điều với các bác về văn hóa trao đổi hay tranh luận trong diễn đàn nhé:

1/ Tránh khoe khoang bằng cấp học vị vì trong này chỉ là những cái nick còn con người thật của họ là ai chúng ta không biết, họ có bằng cấp gì, học hành đến đâu mình cũng không biết, ngay cả họ nói là họ học dốt lắm(mục đích khiêm nhường, ẩn mình...) thì mình cũng đừng cho là họ nói thật coi chừng mắc lỡm to, và bản thân mình cho dù có bằng cấp cơ nào, làm chức vụ gì cũng không nên nói ra vì sẽ chẳng ai tin và cũng chẳng có ai rỗi hơi mà đi xác minh chuyện này, ngay cả scan cái bằng cấp upload lên trên này cũng chằng ai tin vì đây là mạng ảo, tất cả đều ảo, chỉ có gặp mặt offline ở ngòai biết nhà cửa của nhau đến thăm viếng nhà của nhau thì may ra(nhưng cũng chưa dám chắc 100%).

2/ Tránh khoe khoang giàu có, khoe nhiều tiền, khoe của, khoe cải là việc làm của người Dại chứ không phải người Khôn, , khoe tiền khoe của vài lần sẽ thành thói quen, nổ cho sướng mồm nhưng tai họa ập xuống vẫn chưa hiểu tại sao, gần nhà cuti có 1 bà quả phụ có thằng con đi lao động nước ngòai thu nhập chẳng bao nhiêu thỉnh thỏang gởi về ít tiền cho Mẹ ăn quà vặt nhưng ba này vì sĩ diện khoe khoang lung tung là nhà nhiều dollar nhiều vàng lắm do thằng con đi nước ngòai gởi về, 1 ngày nọ thấy công an vây quanh nhà bà này bà con chòm xóm chưa hiểu chuyện gì thì được biết bà này bị cướp giết, sau này bắt được thằng cướp rồi thì nó khai vì nghe nói bà này nhiều tiền nhiều của... nên vào kiếm chút cháo nhưng cuối cùng giết bà này xong rồi chỉ lột được đôi bông tai vài phân vàng đáng giá chỉ vài trăm ngàn... Cái miệng hại cái thân là vì thế.

3/ Chớ ngộ nhận những người hỏi về foodstamp, medicare,FA là những người nghèo, đôi khi họ là những người rất giàu nhưng do 1. Bản chất keo bẩn chỉ muốn xài tiền thiên hạ chứ không muốn xài tiền túi, 2. Khiêm nhường, giàu nhưng ít cho ai biết, 3. Nghèo thật. Nhưng chỉ với những cái nick thì làm sao biết họ là ai trong 3 lọai này??? Ngay cả gặp mặt ở ngòai rồi cũng chưa dám nói, trong xóm cuti có 1 ông giám đốc giàu kinh hoàng nhưng chỉ đi cái xe Kia Morning nhỏ xíu hỏi bố sao kg mua xe Mẹc mà đi, bố này nói là "tao không thích thế thôi!" cái bề ngòai chưa nói lên được tất cả đâu ạ.

Ít dòng chia sẻ kinh nghiệm cho các bác.
 
Ðề: HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Can you speak Vietnamese? then kiu sâu mớt!
támtàng liệng cục ba rọi vô để xực với mắm chua hả , wa .vụ này mà quất Đế là bảo đãm đi ngủ lô cốt , quên mất giờ về chòi à nha:24::24::24::24:
 

F4ChoDaiCo

Cựu Ban điều hành
Ðề: HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Can you speak Vietnamese? then kiu sâu mớt!
Duoc thoi! Day la bai tra loi cuoi cung cua minh cho de tai nay nha. F4ChoDaiCo noi rang "toi khong muon dua tin tuc bay ba tren dien dan nay. Toi chi mong duoc chia se vai kinh nghiem rieng thoi, nhung co nhieu thanh vien nghi rang toi noi qua lo ve cs o My. Neu nhu cac ban nghi toi nhu the thi toi xin loi. Toi se rut lui. Co le de tai nay khong thich hop voi toi."
Co 1 bai viet toi noi ve tien dong thue cao chu toi khong he noi ve tien luong gi ca, do khong phai la khoe khoang. Tai sao lai co nguoi nghi minh nhu vay? Khong hieu! Tot nhat la minh im luon.

Thoi Goodbye luon ha!
 

tamtuong

Trưởng Ban Ăn Chơi XNC
Ðề: HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Duoc thoi! Day la bai tra loi cuoi cung cua minh cho de tai nay nha. F4ChoDaiCo noi rang "toi khong muon dua tin tuc bay ba tren dien dan nay. Toi chi mong duoc chia se vai kinh nghiem rieng thoi, nhung co nhieu thanh vien nghi rang toi noi qua lo ve cs o My. Neu nhu cac ban nghi toi nhu the thi toi xin loi. Toi se rut lui. Co le de tai nay khong thich hop voi toi."
Co 1 bai viet toi noi ve tien dong thue cao chu toi khong he noi ve tien luong gi ca, do khong phai la khoe khoang. Tai sao lai co nguoi nghi minh nhu vay? Khong hieu! Tot nhat la minh im luon.

Thoi Goodbye luon ha!
Ái dà!
Sao bạn lại quote và để ý đến bài viết của tôi làm chi? Thật sự tôi không để ý gì hết và cũng không quan tâm ai nói gì. Thấy bài post của anh tôi (le_bac49): "sao mà Tiếng Tây kg vậy chời," nên tôi muốn nói theo anh là để vui thôi.

Có 1 bài viết của tôi từng nói về bạn trước đây: "F4ChoDaiCo là cô gái nghịch và có cá tính. Đôi lúc cũng thấy hay hay".

Tôi thích những người dám nói, dám làm. Trong đó có 1 ít bóng dáng của bạn.
Bạn cứ thoải mái tranh luận với mọi người (trừ 8 tôi ra nhé!) khi có thể.
Đừng hiểu sai ý tôi nghen! then kiu sâu mớt... :1::6:
 

tamchi

Cộng tác viên
Chuyện học hành

Vẫn cái cảm giác sung sướng như lần đầu tiên trúng tuyển đại học cách đây gần hai mươi năm tại Việt Nam, hôm nay trường Penn State University email thông báo rằng hắn đã được nhận vào chương trình thạc sĩ. Tối hôm qua hắn thức khuya chỉ để chờ kim đồng hồ nhảy qua ngày mới, ngày mà trường sẽ thông báo hắn có lọt vào danh sách 12 người trong đợt tuyển sinh này hay không.

Hắn nhờ 3 người sếp cũ viết thư giới thiệu, chuẩn bị bảng điểm từ các trường đại học và lá thư tự giới thiệu về mình để nộp cho trường trước ngày 15 tháng 10. Mỗi năm trường chỉ nhận 36 người vào học chương trình này, chia làm 3 đợt và kết quả sẽ được thông báo vào ngày 1 tháng 12. Hắn đã học được 4 lớp đầu tiên và rất thích kiểu học từ xa như thế này. Không phải đến trường lớp, mỗi ngày chỉ cần bỏ ra 2 tiếng để học vào buổi tối. Hoàn toàn không ảnh hưởng đến những sinh hoạt trong gia đình. Hắn nhớ những năm trước đây khi hắn theo học 1 chương trình cao học khác và gãy gánh giữa đường khi chỉ còn có 4 lớp nữa thôi. Hắn nhớ như in một hôm hắn đang ngồi học thì thằng con trai sà vào lòng hắn ngồi. Hắn nhấc thằng nhỏ qua một bên nhưng nó vẫn cố muốn tới ngồi chơi với ba nó... Bỗng dưng hắn cảm thấy day dứt, tội lỗi vô cùng. Hắn dẹp máy tính qua một bên và không học nữa. Mùa học đó nặng nề trôi qua và sau đó hắn không lấy thêm một lớp nào. Chỉ uổng tiền công ty đã trả tiền học cho hắn hơn mười mấy ngàn mà không tới đâu.

Lần này thì hắn sẽ chuẩn bị kỹ càng hơn cho việc học bằng cách sắp xếp giờ nào con học, giờ nào cha học. Hy vọng mọi việc sẽ suôn sẻ vì con hắn cũng lớn hơn ngày xưa nhiều. Thật ra hắn cũng đâu có ham học gì. Hắn chỉ muốn làm 1 điều gì đó tốt đẹp để cho hai đứa con hắn noi theo. Tương tự như Bố hắn đã làm trước đây. Bố hắn đã không ngại khó, ngại cực khổ để quyết định rời Việt Nam để đi định cư ở Mỹ ở tuổi gần 61. Bố Mẹ hắn đã cố gắng vượt qua những gian nan, buồn, đau ban đầu chỉ với một ước mơ cho hắn có điều kiện học hành tốt hơn ở xứ người và có điều kiện để bảo lãnh những người con còn kẹt lại bên Việt Nam. Mười mấy năm trôi qua, ước mơ của Bố Mẹ hắn đã trở thành hiện thực khi chứng kiến 8 người con và gia đình lấn lượt đặt chân đến Mỹ. Lần sum họp gia đình đầy đủ đầu tiên sau bao năm xa cách ở nhà hắn cách đây 2 tuần, Bố hắn đã không cầm được cảm xúc và bật khóc. Bố hắn quá xúc động khi nhìn thấy con cháu sum vầy và đặc biệt khi cất lời cám ơn đến Chú, Thím người đã tạo điều kiện cho đại gia đình hắn đến được Mỹ.

Hôm nay hắn còn rảnh rỗi để viết vài dòng tâm sự, cốt để những vị phụ huynh nhìn lại hoàn cảnh của gia đình mình. Nếu có thể, hãy cho thế hệ trẻ một cơ hội.
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
Ðề: Chuyện học hành

.....
Hôm nay hắn còn rảnh rỗi để viết vài dòng tâm sự, cốt để những vị phụ huynh nhìn lại hoàn cảnh của gia đình mình. Nếu có thể, hãy cho thế hệ trẻ một cơ hội.
Rất hay Tamchi, đó là điều đúng đắn nhất :6:
 

tamtuong

Trưởng Ban Ăn Chơi XNC
Ðề: Chuyện học hành

Vẫn cái cảm giác sung sướng như lần đầu tiên trúng tuyển đại học cách đây gần hai mươi năm tại Việt Nam, hôm nay trường Penn State University email thông báo rằng hắn đã được nhận vào chương trình thạc sĩ.
Tôi cảm thấy vui lây vì "hắn". Xin được chúc mừng "hắn" nhé! :1::41::113:
 

eotidi

Thành viên tích cực
Ðề: Chuyện học hành

Vẫn cái cảm giác sung sướng như lần đầu tiên trúng tuyển đại học cách đây gần hai mươi năm tại Việt Nam, hôm nay trường Penn State University email thông báo rằng hắn đã được nhận vào chương trình thạc sĩ. Tối hôm qua hắn thức khuya chỉ để chờ kim đồng hồ nhảy qua ngày mới, ngày mà trường sẽ thông báo hắn có lọt vào danh sách 12 người trong đợt tuyển sinh này hay không.
"Hắn" đã thành công vượt bậc và "hắn" là người đầy nghị lực, không như "hắn" đã từng viết:
Không rõ ngày xưa mẹ hắn sinh ra hắn có trong bọc điều không mà hắn may mắn quá.
Mong rằng 1 ngày không xa, Ltd sẽ được đến Houston và ít nhất 1 lần gặp gỡ "hắn" ở đó.

Chúc đại gđ của "hắn" luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công.
 

luckyseafood

Ban điều hành
Ðề: Chuyện học hành

Gặp để chỉ xem mặt hỉ eotidi, rồi có định rủ laoquao, luckyseafood này nhậu nữa hông?

Chờ quá lâu rồi đó.
 

eotidi

Thành viên tích cực
Ðề: Chuyện học hành

Gặp để chỉ xem mặt hỉ eotidi, rồi có định rủ laoquao, luckyseafood này nhậu nữa hông?

Chờ quá lâu rồi đó.
Gặp 8chi để "xin 1 cái gương" cho 2 nhóc con của em đó ah.

Yeah! Mời anh luckyseafood đi nhậu thì dĩ nhiên rồi (mời luôn Tam ca 3L nhé :6:) ... riêng Laoquau thì... quạu quá hổng biết có mời được hông :2:?

Chờ lâu thiệt đó anh. Anh 6binh vẫn khoẻ và phong độ như xưa chứ?
 

eotidi

Thành viên tích cực
Ðề: Chuyện học hành

Hoangmau đăng hình kỳ trước làm sao nói trẻ trung & yêu đời được. Việt kiều thường nhìn thấy trẻ hơn so với tuổi, theo hình tôi đoán không dưới 70, cho nên nếu có mời tay Việt kiều này cũng chẳng dám đến, phách lối, quạu quọ cũng chẳng làm gì được ai. Bạn Eotidi không thích không cần phải lên tiếng mời, quen mấy người lớn tuổi thường rất khó chịu, phiền phức cho mình lắm.
Ltd đâu có nói không thích LQ chỉ ngại ngược lại thôi anh ạh, cũng không hề nói anh ấy phách lối (mấy từ này là do anh Thành Than và VN-USA nói đó nghe :p :p :p).

Nói vậy chứ, mơi mốt rình rình có ốp-chai Houston Ltd sẽ tham gia, mặc kệ LQ có quạu hay không, hihi.

@anh HM: khu em sắp đến nghe nói gần HongKong4 đó anh.