Quán Cafe Xuất Nhập cảnh

thanhnv

Thành viên tích cực
#21
Yến Ngọc ơi tớ chỉ hay ăn hay uống chứ không hay làm, vậy thì làm sao ma mở quán được hử ? Thôi you làm chủ quán nhậu đi, có gì AE vô quán kêu món nhậu thì còn làm được chứ. hehe
 

Thành

Thích đủ thứ ...
#22
[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/E9H0yON1Xf0&hl=en&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/E9H0yON1Xf0&hl=en&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]​
@Siphub bác có thể copy code bên youtube đưa nó qua diễn đàn. :)
 

Siphub

Thành viên tích cực
#23
Gởi bác admin thân.
Mình thấy chương trình dạy lái xe này hay hay .muốn gởi lên để các bạn cùng
xem cho vui và có lợi .
Nhưng vì mình không biết thao tác :
"copy code bên youtube đưa nó qua diễn đàn."
làm như thế nào.
Mong bác Admin chỉ giúp.
Cảm ơn nhiều.
 

Thành

Thích đủ thứ ...
#26
Hehehe, quá good :p Cái này bác cứ post đi nhé, tôi sẽ move qua một topic chuyên về các Video hướng dẫn cho bác nhé.

Thân !
 

hoahong

Thành viên mới
#27
bữa naỳ quán em có chiếu phin nữa hả ? Sao bán ế quá trời mấy anh đi nhậu hết rồi :D
 

thanhnv

Thành viên tích cực
#28
bữa naỳ quán em có chiếu phin nữa hả ? Sao bán ế quá trời mấy anh đi nhậu hết rồi :D
Hehe, cô chủ quán Rôxe ơi, cho 1 ly cafe double đi, mới bỏ quán có 1,2 bửa mà đã than rồi. Ráng chờ 1,2 bửa nửa có VB rồi ae vô đây 8 mà.
 

Siphub

Thành viên tích cực
#29
Hè hè ... cà phê ơi..

Thân chào chủ quán.
Cho mình 1 cà phê sữa đá, ít cà phê thôi.
Mình uống cái ực là xong, bởi mấy ngày nay " CAI THUỐC LÁ "
nên né cà phê sợ "tái nghiện" nhưng vẫn nhớ đằng ấy da diết
Sắp mở hồ sơ rồi, lại chuẩn bị ok lắm sợ xong rùi nó kêu đi
khám phổi nên tớ hơi hơi rét.... nên đành bỏ thuốc lá.
Khám phổi thì khám mình cóc sợ chỉ sợ nó bắt cởi trần
" Mắc cở chết mẹ "..Hic...
Mà nội công " Cigarette " mình cũng cũng cao thủ lắm
10 gói/ tuần, công phu 36 năm + 2 năm nhập môn tập luyện
cho nên : Công lực 38 thành hỏa hầu
Bỗng dưng phế bỏ võ công trong chốc lát
nghĩ sao mà tiếc quá đi.
Thôi uống cái "ỰC" rồi biến - ngồi lâu là thèm thuốc.
bye cô chủ quán.:p
 

Siphub

Thành viên tích cực
#30
Lịch Visa Bulettin 12/2009

Cô chủ quán ơi , đã nấu nước sôi chưa ấy nhỉ.
nếu có rồi thì làm phước cho mình 1 cà phê đen chờ.
Nghỉ mà vừa vui vừa giận cái ông Visa bulettin này.
Mình f-4 28/9/99.
Vui vì:
ổng lên so với thường kỳ là hơn 15 ngày , OK quá đi
chúc mừng các F-4 08/09/99 trở về trước.
Giận vì sao ổng không lên hết tháng luôn cho nó gọn
gàng sổ sách nhỉ ( dính mình ), Tụi Mẽo nà nó cũng khoái số lẻ thật.
Thôi thì thèm điếu thuốc quá ,
bạn nào còn hút cho mình ké vài hơi cho đã thèm.
mình quyết không mua.
mình vẫn chưa đóng 70 usd lo thật.
Có bạn nào cùng như mình không nhể???
 

luckyseafood

Ban điều hành
#31
Hi, good morning at all

"Mình f-4 28/9/99.....mình vẫn chưa đóng 70 usd lo thật.
Có bạn nào cùng như mình không nhể???"
Chào cô chủ hoahong, bán cho một ly cà phê đá thiệt bự, để uống cho đã, khỏi uổng công chờ VB tháng 12 nó up lên suốt đêm qua vậy.
A, chào bạn :siphubacha", sao? NVC đang đùa chứ, lịch visa nó tiến đến sát ngày của bác, mà nó vẫn chưa chịu cho bác nộp tiền hả, thật qúa đáng. Thôi chờ thêm vài ngày nữa xem sao nhé. Như tôi, chờ riết rồi quen, khi HS mở (tháng 7), nhanh chóng nộp (tháng 7), nghe báo complete (1/10/09), chờ tới nay gần tháng rưỡi mà cái thư ngàn năm vẫn đợi vẫn chưa thấy đây. Chúng ta cùng kiên nhẫn nhé.
"Thôi thì thèm điếu thuốc quá ,
bạn nào còn hút cho mình ké vài hơi cho đã thèm."
A, cái vụ này thì cách đây 6 tháng, tôi cũng rơi vào tâm trạng giống bác, ai đời mình luyện công phu "si ga rét" trên 30 năm, Mỹ nó dùng tuyệt chiêu "vi dà" đã phế được võ công thâm hậu mà ta tốn bao công sức có được (tuyệt đỉnh khi nhậu là 1 tiếng/1gói" thế mới sợ chứ. Thôi thì vì sức khoẻ cộng đồng, trong đó có chúng mình, những anh chàng 50 tuổi, nào là phải vượt qua thủ tục khám sức khoẻ, nào còn phải có sức mà cày ải nơi đất khách quê người nữa chứ.
Ai cũng vậy, đã quyết chọn cho mình con đường đi, thì dù có gian khổ cũng phải đành cam thôi, cày mà đàn con nó sống sướng thì cũng nên lắn chứ.
Không biết tám chuyện nhiều quá, bác có cho phép không, xin phép chạy qua các "rum" khác xem tình hình người ta bàn tán về kỷ lục của F3 ra sao, chỉ tháng 12 mà VB tiến bằng cả năm 2008 đó: 2tháng 3tuần.
"He vờ nai sờ đê".
 
Chỉnh sửa cuối:

hoahong

Thành viên mới
#32
Úi trời ! Quán hổm giờ ế quá, tự nhiên hôm nay lại có khách, các bác vô uống tự nhiên, tự do tám nhe các bác. Hôm nay chắc nhiều bác vui lắm, lịch visa tăng đáng kể hihihih...
Bác nào bỏ thuốc thì bỏ chứ đừng bỏ cafe ah nha !
 

tramgv

Thành viên tích cực
#33
Phiền cô chủ quán cho tôi ly cam vắt nhiều đường nhé, để cam chịu VB tháng này nó bỏ sót mình: F4 _ 9/9/1999. Nhưng như thế này cũng vui lắm rồi, tăng được 2 tháng 3 tuần, chúc mừng các bác có PD trước 8/9/1999 nhé. Thôi đành hẹn tháng sau vậy, ít ra cũng tự an ủi mình lại được ở VN thêm 1 tháng nữa, chưa phải hát: SG ơi tôi đã mất người trong cuộc đời … hic … hic ...
 

ngomaiise

Thành viên
#34
Cuộc đời là bể khổ ...tại sao ta phải buồn !

Chào các anh , chị !
I'm sorry không biết chủ quán Anh or Chị để tiện xưng hô đây , lần đầu tiên ghé quán mà thấy không khí " sad ......to sad " vậy ?? kiểu nầy quán ế ẩm là " right " chủ quán hình như chưa qua khóa tiếp thị rồi hehehe " don't be angry " với bầu không khí như vầy không drink coffee , lemon juice......or orange juice gì cả !!! NHẬU and NHẬU tui chiêu đãi , chủ quán cho vài két " KEN " đi , ah mà thôi thấy toàn là những "gương mặt" sầu bi như vầy " KEN " không đủ giải sầu cho các huynh rồi , thôi cho vài XÌ TẸC beer hơi may ra mới làm vơi đi nổi buồn của các huynh lận hehehe .
- DZZÔ ly thứ nhất chúc mừng anh , em chúng ta có hồ sơ bảo lãnh ....và chia buồn cùng với những người muốn được bảo lảnh nhưng không có hồ sơ bảo lảnh .
- DZZÔ Ly thứ hai chúc mừng anh, em chúng ta đã được Approval ....và chia buồn cùng với những người sẻ và đang chờ Approval .
- DZZÔ Ly thứ thứ ba chúc mừng anh, em chúng ta đã được open hồ sơ ....và chia buồn cùng với những người sẻ và đang chờ open hồ sơ .
- DZZÔ Ly thứ thứ tư chúc mừng anh, em chúng ta đã được complet hồ sơ.....và chia buồn cùng với những người sẻ và đang chờ complet hồ sơ .
Ái chà chà đuối quá quá ... làm vài hơi thuốc " white horse " cho bỏ ghét trước khi chia tay với "những làn khói trắng ru đời vào quên lãng ..." nầy đã . Thú thật với lảo huynh hongtran chứ công khó luyện công phun khói 30 năm nây giờ phải trút phế vỏ công để trở thành cái gì gọi là con người " tiên tiến , lành mạnh ...để nhận cái bằng VÍ-XÀ " tôi tiếc đứt ruột đó lảo huynh cho nên đến giờ tui cũng vẩn còn bị coi là " chậm tiến , chậm tiêu và thiếu ....gì gì đó " vì hàng ngày tui vẩn ôm nguyên gói và nhã những làn mây trắng khắp phòng hehehe .
- Thôi DZZÔ Ly thứ thứ năm chúc mừng anh, em chúng ta đã được nhận giấy báo phỏng vấn và khám sức khỏe .....và chia buồn cùng với những người sẻ và đang chờ giấy báo phỏng vấn và khám sức khỏe .
- Đến ly thứ năm tui nghỉ các bạn " thấm chưa "hết lo âu và buồn rồi chưa ...hehehe mỗi người có 1 thời gian để lo toan ,1 cái gì để chờ đợi và 1 cái gì đó để hy vọng và chúng ta đã được những cái chúng ta "đã qua"và sẻ hướng tới ........qui luật cuộc sống là vòng luân chuyển luôn đẩy chúng ta về phía trước........ đời là bể khổ nếu chúng ta cứ suy nghĩ về nó .
Hehehe thôi tui OUT đây vì đang làm dang dở cái " đờ ét 230 " , có gì happy các huynh hú tui 1 tiếng nha . BYE
Ah quên nữa chủ quán tính tiền cho những người còn ngồi lại nha hhehehe .
HIC .
 
Chỉnh sửa cuối:

linda

Ban điều hành
#35
Ủa sao kỳ vậy ta ??? Quán nhậu nằm sát một bên mà không vô nhậu sao chạy qua quán cafe của chị hoahông cụng ly ầm ầm, không lẽ uống cafe, nước chanh, nước cam... mà cụng tới ly thứ 5 lận ah?
Anh ngomaiise ơi ! Bên này chị hoa hồng bán cafe, thuốc lá, còn cái quán sát bên đang chờ địch thủ để lai rai, anh có rãnh chạy qua đó cụng vài ly nghen.
Chi hoahong ơi! VB lên ầm ầm mà sao lòng buồn quá, chị cho ly chanh nóng uống cho đỡ buồn đi chị. Tại ông xã em ổng nói bên Mỹ không có món cầy tơ 7 món nên ổng không chiụ đi, ổng nói em qua đó chạy giâý phép mở cho được cái quán bán cầy tơ 7 món rôì ổng mới qua, hic hic hic. Chị cho em vài lời khuyên nghen chị.

Cám ơn chị nhiều!
 

linda

Ban điều hành
#36
Tặng mấy anh chị mấy dòng thơ con cóc, ngồi chờ Visa cũng nóng ruột, vừa đọc vừ suy bụng người viết bài thơ xem có ra bụng mình không nhé.

Bẩm sinh ta đã hiền lành / Từ khi lấy vợ trở thành... hiền khô / Còn nàng thuở ấy ngây ngô / Sau khi xuất giá thành cô... "xếp sòng"

Suốt ngày oán trách với chồng
Lúc xưa thì vậy, giờ không còn gì...
Cái hôm mà nàng vu quy
Ta biết ta sẽ bị... đì lai rai

Khổ thân cho kiếp con trai
Một lần lấy vợ bằng hai lần... tù
Lưng thì mỗi ngày mỗi gù
Cày ba bốn job để ... bù nàng tiêu

Ngày xưa thì giống... Triển Chiêu
Nay thì tựa tựa lão tiều phu gia
Ngày xưa mỗi tuần tặng quà
Bởi vì... stock đang đà đi lên

Ngày nay stock lênh đênh
Thua ba bốn vố, buồn tênh mặt mày
Lương bổng không đủ trải bày
Tiền đâu quà cáp như ngày xa xưa

Ngày trước nàng dạ nàng thưa...
Nói năng dịu ngọt rất vừa lòng anh
Anh tưởng hoa ở trên cành
Bao giờ cũng đẹp, tươi xanh bốn mùa

Lời nói không mất tiền mua
Nên anh... ngọt lại cho vừa lòng nhau
Bây giờ chẳng hiểu vì đâu
Nàng mang chứng bệnh cứng đầu lặng câm

Còn mặt thì cứ hầm hầm
Nàng trợn một cái, ta... bầm mấy hôm
Việc nhà chẳng chịu trông nom
Shopping một bận, ba hôm mới về

Nhà thì đang ở nhà thuê
Phòng ốc chật hẹp, bốn bề ngổn ngang
Muốn tìm đôi vớ mà mang
Phải mất cả tiếng bươi ngang đồ nàng

Ngày ngày đọc báo thời trang
Hễ ra mốt mới, nàng mang về liền
Nàng rất có khiếu xài tiền
Nàng mà đã thích, mua liền chẳng tha

Tuần sau mốt mới khác ra
Mốt mới... tuần trước... lau nhà chẳng thương
Ngày xưa đón nàng ở trường
Nàng hối về gấp kẻo chừng mẹ trông

Ngày nay về ở với chồng
Mặc kệ chồng ngóng, chồng trông, chồng chờ
Còn nàng thì cứ hững hờ
Nàng nói sáu rưỡi, mười giờ chưa xong

Suốt ngày đi chơi vòng vòng
Đêm về la bịnh, bảo chồng đấm lưng
Quanh năm nàng... mệt chừng chừng
Phải mua đồ bổ về chưng cho nàng

Đi bác sĩ, mua thuốc thang...
Cũng không chữa hết bịnh nàng hay la
Khi ta làm hết việc nhà...
Tự nhiên nàng khỏe, tức là... ngủ ngon

Lúc nghĩ tới chuyện... có con
Nàng hứ một cái, chẳng còn thiết tha
Ra đường thấy vợ người ta
Về nhà thấy vợ... tu cha cho rồi...

Nhưng lỡ ăn kiếp, ở đời
Cắn răng chịu đựng, chờ thời đổi thay
Biết đâu sẽ có một ngày
Ta có cơ hội giãi bày vợ hay

May ra vợ có... nương tay
Ta mới sống trọn kiếp này dài lâu
Làm chồng phải nhớ lấy câu:
"Nhất vợ nhì trời", đừng ẩu... phanh thây.


Nguồn : ( Sưu tầm)
 

ngomaiise

Thành viên
#37
Ái chà !! cái O linđà nầy đúng TÁM thứ thiệt rùi , quán nhậu của mình không lo trông coi mà nhảy qua quán HoaHong đuổi khách , tui nói thiệt với O chứ tui củng định vào quán NHẬU của O rồi nhưng tui thấy Chưng tấm "băng đờ rôn "to tổ bố " NO Smoking " và rồi nhìn thấy mấy lảo "sồn sồn" ( hao hao giống hongtran và Mytran )ngồi ngáp liên tục hình như thiếu chất " ní cồ tìn " chưa hết đâu nhìn vào góc phía trong lại thấy mấy ông ngồi nhậu mà cặp mắt nhìn xa xăm , đăm chiêu ...y như những nhà thơ đang thả hồn trên mây để tìm cảm xúc vậy , nhưng hỏi ra mới biết là mấy ổng đang lo lắng để lấy cái bằng " VÍ XÀ " hơn nữa cơ địa của tui bị hệ thống miễn dịch yếu , nếu tui vào mấy ổng lây cho tui cái bệnh " sì Tress " đó nữa là tiêu . cho nên tui lật đật nhảy qua quán HoaHong nầy đây , quán nầy tuy ế ẩm nhưng vẫn còn cái không khí " vô tư " chủ quán củng vui vẻ , tui vừa vào quán là chủ quán tiếp thị ngay cái thực đơn " F3-2001 đã open 24-09 " món nầy mới vừa nghiên cứu và đưa ra lò giới thiệu sản phẩm mới hồi sáng , thử hỏi các bạn chứ kiểu nầy thì mình chọn quán nào .... chết cha hết giờ rồi tui phải chạy về thông báo cho bà xã tui cái món " F3-2001 đã open 24-09 " của quán hoahong quá tuyệt cú mèo ... hihihhi
- allo chủ quan hoahong ôi , nếu O linđà mà còn qua TÁM nữa thì call for me nha Bye .
 
Chỉnh sửa cuối:

thanhnv

Thành viên tích cực
#38
Chào cô chủ quán Rôse
3 giờ trưa nắng đổ lửa thế này không biết nên ghé quán của cô làm ly cà phê cho tỉnh người hay sang quán của cô Linda Kiều làm 1 ly bia đen nửa ? Thôi thì cứ làm 1 ly ca phê đã nhé. coffee alone buồn quá ! có ai thì lên tiếng nhe các bạn.
 

hoahong

Thành viên mới
#39
Mừng quá ! Có khách lại rồi hehehe, em bán tiếp đây, cho các anh vô tám tha hồ luôn. ngomaiise khách hàng thân thiết nhớ ủn hộ thường xuyên nhé.
Xin mời anh raptor một chầu uống thoải mái cho tỉnh người rồi làm tiếp hihihih
Phải chi gặp anh sớm thì giờ này đâu còn bán cái quán cafe này nữa, trước đây điền mấy cái đơn DS mà hỏi lung tung không biết đường mà lần, bữa nay tha hồ mà điền, nhìn dô là làm được liền. Cảm ơn quý khách hàng đã ghé uống cafe cuả em.
 

linda

Ban điều hành
#40
Úi trời ! Linda đang buồn mà không biết đi đâu nên chạy qua quán chị hoahong định vào uống ly chanh nóng cho đỡ buồn, nhìn vô thấy anh ngomaiise đang cụng ly ầm ầm mà nhìn thì thấy toàn cafe với nước trái cây...trong khi quán nhậu kế bên đang chờ đối thủ, linda mời anh qua đó cụng cho đã...chứ có đuổi khách đâu nà.

Hic hic hic, anh nói cũng đúng hen, linda thấy mấy anh ngồi nhâm nhi để đợi cái vi xà cũng làm cho linda nóng cả ruột gan, suốt ngày cứ chạy lòng dòng bỏ chồng bỏ con để theo dõi anh hongtran, anh mytran...diễn biến đến đâu rồi...nói vậy chứ cũng căng thẳng thấy mấy anh đã có thư mời PV, có anh hồ sơ đã complete còn mình thì...ngóng dài cổ chưa thấy tin gì, check mail hàng giờ xem hồ sơ có bị missing không...trông cho hồ sơ complete cho đỡ lo...

Anh cứ uống cafe đi rồi chạy qua làm vài ly bia nghen.