Ðề: Than Thở & Thở Than!
Hi bác DUY.
Vậy tới bửa nay bác đã vô chùa tu chưa ,hay là cứ ngày mùng 10 hằng tháng vác thùng ken ra ngồi ở số 4 lê duẩn .ngồi ở đây ngắm ông đi qua ,bà đi lại cũng thú vị lắm.:24:
ngồi dưới gốc bồ đề làm vài lon với đồ chay ,đậu hủ nước tương thì đâu có bắt mồi .còn uống ken với thịt chó ở trong chùa thì phật nào mà chứng cho bác .
Thôi bỏ cái ý định vô chùa tu nghe bác . tôi thấy bác lòng trần còn nặng lắm ,còn ham thích đủ thứ như bác THÀNH thi tu làm sao được .phải không bác DUY.
Đúng là đi đâu , ở đâu , giai đoạn nào trong cuộc đời cũng đều khổ cả . Chẳng thoát nổi đâu . Lo cho con cái có bằng cử nhân xong chắc xin vô chùa tu luôn . Kiếm chùa nào chiều chiều ngồi dước gốc Bồ đề làm vài lon nghe tiếng kinh kệ là sung sướng cuộc đời nhất .
Vậy tới bửa nay bác đã vô chùa tu chưa ,hay là cứ ngày mùng 10 hằng tháng vác thùng ken ra ngồi ở số 4 lê duẩn .ngồi ở đây ngắm ông đi qua ,bà đi lại cũng thú vị lắm.:24:
ngồi dưới gốc bồ đề làm vài lon với đồ chay ,đậu hủ nước tương thì đâu có bắt mồi .còn uống ken với thịt chó ở trong chùa thì phật nào mà chứng cho bác .
Thôi bỏ cái ý định vô chùa tu nghe bác . tôi thấy bác lòng trần còn nặng lắm ,còn ham thích đủ thứ như bác THÀNH thi tu làm sao được .phải không bác DUY.