Gửi lời cho gió

Ðề: Gửi lời cho gió

Nỗi buồn như con… chuồn chuồn
Thò tay bắt nó… nó cuống cuồng bay đi… :40::40:
Chuồn chuồn anh bắt mần chi
Bực lên nó cắn, nhiều khi rất phiền
Vô room chat với bạn hiền
Nỗi buồn... hoảng quá, nó liền đi ngay! :24::24::24:
 
Chỉnh sửa cuối:
Ðề: Gửi lời cho gió

Cơn gió
lùa qua hồn
thổi tung
nỗi nhớ.

Em xa xôi,
ta quay quắt
phương này.

Màu mắt em
hay vạt nắng
cuối ngày.

Mà loang tím
cả khoảng trời
phương ấy.

Nỗi nhớ buồn
… mờ khuất
… cuối chân mây.


 
Chỉnh sửa cuối:

quaidan

Cựu Ban điều hành
Ðề: Gửi lời cho gió

Chuồn chuồn anh bắt mần chi
Bực lên nó cắn, nhiều khi rất phiền
Vô room chat với bạn hiền
Nỗi buồn... hoảng quá, nó liền đi ngay! :24::24::24:
hehe,

Nghe lời bạn xúi vô room
Vô room chat cứ lom lom đoán mò
Chữ thì bỏ dấu hổng cho
Nick thì lại thấy thập thò vô ra…

Nào là cuquay nè nha
Hay là ngochappy ta rù rì
Đã dzậy có chulambi
Bi đâu chỉ thấy funnyngó hoài
Thaomy thì miệng bằng tai
Langvuon giả ngố lai rai xỉa vào
Hoangmau nhấp nhổm làm cao
Tamchi là 8 cẳng, bò vào bò ra
Sao gì chẳng ông chẳng bà
Ltd vẫn tà tà như xưa
Bác Liệu "vợ hú" cũng chẳng thưa
Kieu2p cứ vừa vừa các bác ui
Nick này nghe cũng mùi mùi
Ở truồng trúng gió, hên xui… phongtruong
Còn nhiều nick nữa rất dễ thương
Quái đây thiệt hết biết đường kể ra…

Cảm ơn cái chat room nhà
Thoáng qua một phút gần xa… hết buồn
Nỗi buồn như con… chuồn chuồn
Thò tay bắt nó, nó cuống cuồng… bay đi…
 
Chỉnh sửa cuối:

langvuon

khoai nướng
Ðề: Gửi lời cho gió

Á! À Quaidan nói chi
Happy rủ rỉ rù rì với ai
Là tóc ngắn, hay tóc dài
Phải là tên nick cuquay không nào
Chatroom mau lẹ bước vào
Xem Ngọc đang nướng dang xào cuquay
Bảo rằng mau đổi tên ngay
Thay nhanh nick ngaupinquay đi nào
Không tin thì thử bước vào
Langvuon không nói tầm phào đâu nghen :21::21::21:
 
Chỉnh sửa cuối:

TheKingNT

Thành viên tích cực
Ðề: Gửi lời cho gió

“Vì sao mưa nặng hạt…”
Chắc mưa buồn đó thôi
Hay là mưa đang hát
Hát bài hát đơn côi…


Nửa bầu rượu, nửa túi thơ
Cũng ngông nghênh nửa giang hồ như ai
Tháng năm cướp nửa đời trai
Tình kia đau cũng phai đi nửa phần

Cát bụi che nửa đường trần
Có nhà mà nửa là thân không nhà.
Tóc xanh nửa đã nhạt nhòa
Quê mình xa quá nửa ra quê người

Gió mưa ướt nửa cuộc đời
Rượu nào say khướt nửa lời thề non.
Đường đời nửa kiếp cỏn con
Nửa say hũ rượu, nửa buồn câu thơ

Giang hồ nửa tỉnh, nửa mơ
Nửa trăng với nửa câu thơ đang... chìm.
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
Ðề: Gửi lời cho gió

Nửa bầu rượu, nửa túi thơ
Cũng ngông nghênh nửa giang hồ như ai
Tháng năm cướp nửa đời trai
Tình kia đau cũng phai đi nửa phần

Cát bụi che nửa đường trần
Có nhà mà nửa là thân không nhà.
Tóc xanh nửa đã nhạt nhòa
Quê mình xa quá nửa ra quê người

Gió mưa ướt nửa cuộc đời
Rượu nào say khướt nửa lời thề non.
Đường đời nửa kiếp cỏn con
Nửa say hũ rượu, nửa buồn câu thơ

Giang hồ nửa tỉnh, nửa mơ
Nửa trăng với nửa câu thơ đang... chìm.
Trái tim một nửa đi tìm
Mắt môi một nửa lim dim mơ màng
Nửa buồn thương nhớ đi hoang
Tình như hai nửa nhẹ nhàng trôi xa

Nhân gian một nửa không nhà
Bụi trần lẫn giữa nửa ta và mình
Nẻo đời một nửa phân minh
Bể dâu một nửa lặng thinh không lời

Nửa hồn theo nhạc tả tơi
Nửa nương theo gió rã rời bút nghiên
Nửa như trút được muộn phiền
Nửa còn đâu đó triền miên ưu sầu

Thơ nửa dòng, chữ nửa câu
Nửa đêm thức trao nửa bầu sự… sinh.
 
Chỉnh sửa cuối:

Trunghai

Thành viên tích cực
Ðề: Gửi lời cho gió

"Quải đạn" chừng nào bác ... lên đường vậy, gởi mua cái này rồi qua mẽo gởi được không (cước phí + bia bọt mình lo)? mấy hộp màu nước đen hiệu Pentel... qua đây tìm màu viết thư pháp khó quá tay, nếu đồng ý mình gởi tiền về mua giùm mình nhé .

- Một hộp 10 (hai ba hộp gì đó) hỏi giùm mình, nhắn tin cho mình số phone trên yahoo hay diễn đàn nhé bạn . Thanks .

Ô hay! trăng trèo lên ngọn cây
Vừa rồi mới thấy ở ngay đây
Trăng vàng, sóng sánh trong ly rượu
Không lẽ ... mới giờ ... trăng đã say ?

Rượu cay ... ta uống cả trăng say
Thú vui, thi tửu đã bao ngày
Đời đắng, đời cay ta nào biết
Uông cạn một đời ta mới hay

Ô hay !trăng té từ ngọn cây
Té vào ly rượu làm ta say
Thơ còn một chữ ....... không viết nỗi
Thôi thì ta ngoáy ..... một chữ ... say

trunghai
 
Chỉnh sửa cuối:

Trunghai

Thành viên tích cực
Ðề: Gửi lời cho gió

Quaidan ui! gởi ... gió của "đản" về cho người bạn già nơi sơn dã nhe .

Tôi là chàng lãng tử
Dừng bước giang hồ , cũng chẳng lâu
Làm bạn trăng sầu
Đêm thâu một bầu tâm sự
Trời đất mình ta
Rong chơi mõi cẳng giờ đã già
Tìm tri âm , cùng ta cạn mối sầu - bầu rượu nhạt
Anh ở đâu ? nơi sơn dã
Nơi đó có trăng sầu ?
Tiếng côn trùng ca hát suốt đêm thâu
Hoa thơm cỏ lạ, sầu chẳng vướng
Quẳng gánh đời thường, dạ chẳng lo
Chỉ biết cho như đò đưa khách
Có không ? cuộc đời thanh bạch
Chốn thâm sơn trong sạch
Chẳng vướng bẩn bụi đời
Tôi muốn rong chơi nơi sơn dã
Tiếc rằng ! thân già chẳng muốn đi xa
Hen cùng anh một ánh trăng ngà
Anh nơi sơn dã ... tôi ở xa
Khà.....Ta cùng uống
 

langvuon

khoai nướng
Ðề: Gửi lời cho gió

Trái tim một nửa đi tìm
Mắt môi một nửa lim dim mơ màng
Nửa buồn thương nhớ đi hoang
Tình như hai nửa nhẹ nhàng trôi xa

Nhân gian một nửa không nhà
Bụi trần lẫn giữa nửa ta và mình
Nẻo đời một nửa phân minh
Bể dâu một nửa lặng thinh không lời

Nửa hồn theo nhạc tả tơi
Nửa nương theo gió rã rời bút nghiên
Nửa như trút được muộn phiền
Nửa còn đâu đó triền miên ưu sầu

Thơ nửa dòng, chữ nửa câu
Nửa đêm thao thức nửa bầu sự… sinh.
Nửa con tim, một chuyện tình
Nửa câu ân ái một mình hắt hiu
Một đời tóc nửa muối tiêu
Một ngôi nhà vắng nửa yêu vắng nhà

Một thân châm nửa ấm trà
Một chung chia nửa làm ta ấm lòng
Nửa khung cửa gãy một song
Nửa đêm thao thức nhớ mong một người

Chữ tình một nửa rời đôi
Sầu vương một nửa vừa rơi xuống lòng
 
Ðề: Gửi lời cho gió

hehe,

Nghe lời bạn xúi vô room
Vô room chat cứ lom lom đoán mò
Chữ thì bỏ dấu hổng cho
Nick thì lại thấy thập thò vô ra…

Nào là cuquay nè nha
Hay là ngochappy ta rù rì
Đã dzậy có chulambi
Bi đâu chỉ thấy funnyngó hoài
Thaomy thì miệng bằng tai
Langvuon giả ngố lai rai xỉa vào
Hoangmau nhấp nhổm làm cao
Tamchi là 8 cẳng, bò vào bò ra
Sao gì chẳng ông chẳng bà
Ltd vẫn tà tà như xưa
Bác Liệu "vợ hú" cũng chẳng thưa
Kieu2p cứ vừa vừa các bác ui
Nick này nghe cũng mùi mùi
Ở truồng trúng gió, hên xui… phongtruong
Còn nhiều nick nữa rất dễ thương
Quái đây thiệt hết biết đường kể ra…

Cảm ơn cái chat room nhà
Thoáng qua một phút gần xa… hết buồn
Nỗi buồn như con… chuồn chuồn
Thò tay bắt nó, nó cuống cuồng… bay đi…

Hôm qua chat với cả nhà
Vui thì vui thật nhưng mà thất kinh.
Bởi do con chữ vô tình
Chập chờn ngữ nghĩa làm mình sân si.

Lần đầu gặp chu-lam-bi
Ngỡ ngàng cứ gọi: “bạn gì ấy ơi!”
Đến khi Bi ngỏ lời chào
Bác Liệu khẽ bảo: “Anh vào ngủ đi!”
Giật mình tự nhủ: “Thảo My
Đại ca sao dám kêu gì ấy ơi!”
Hoảng hồn tớ vội mở lời:
“Vụ lam-bi ấy, trời ơi! hố hàng”.
Quái ta sao quá lẹ làng:
“Này anh Hoàng Mẫu, hở hang mời vào!”
Langvuon tâm cứ lao xao:
Họ hàng, đâu phải, có nào giống đâu?”
Tớ ngồi rầu như ve sầu
Tiếng Việt không dấu đau đầu quá ta!
Bác Liệu nghe chuyện cười khà
Bà kêu mà cứ tà tà rung chân:
“Các bác chớ có ngại ngần
Lát bu cho bả vài phần là xong!”
Đọc rồi đầu muốn xoay mòng
Sắc Huyền hai dấu chạy vòng trong room…

Hôm kia chat với cả nhà
Ngố liền bỏ nhỏ: “Đi càphê hông
Mình thôi hổng có mấy ông,
Để tha hồ tám mà không sợ gì!”
Thảo My mỉm miệng cười khì:
“Không người cãi lộn, vui gì cưng ơi!”
Nhập xong đọc muốn rụng rời
Tiếng Việt không dấu như chơi trốn tìm
Sắc Huyền nheo mắt lim rim:
“Cho con người nó phen này hú tim!”
Đưa tay xóa gấp, ngồi im
Sắc Huyền tủm tỉm, lim rim… cười khà! :21:

Vài hàng thưa với cả nhà
Có gì bỏ quá, đừng cười “há ha...” :21:
Tiếng Việt ta quá bao la
Nay xài không dấu, hiểu ra chết liền! :102:
Vô room chat với bạn hiền
Gặp từ “phạm húy” tớ liền tránh xa…! :24::24::24:

P/s: Em định chuyển bài này vào phòng chat room (thích hợp hơn) mà hổng biết cách nên đành post thêm 1 bài nữa ở đó. Hehe, mấy bài này nằm ở đây thành "gió lạ" mất ròi!
 
Chỉnh sửa cuối:

quaidan

Cựu Ban điều hành
Ðề: Gửi lời cho gió

"Quải đạn" chừng nào bác ... lên đường vậy, gởi mua cái này rồi qua mẽo gởi được không (cước phí + bia bọt mình lo)? mấy hộp màu nước đen hiệu Pentel... qua đây tìm màu viết thư pháp khó quá tay, nếu đồng ý mình gởi tiền về mua giùm mình nhé .

- Một hộp 10 (hai ba hộp gì đó) hỏi giùm mình, nhắn tin cho mình số phone trên yahoo hay diễn đàn nhé bạn . Thanks .

Ô hay! trăng trèo lên ngọn cây
Vừa rồi mới thấy ở ngay đây
Trăng vàng, sóng sánh trong ly rượu
Không lẽ ... mới giờ ... trăng đã say ?

Rượu cay ... ta uống cả trăng say
Thú vui, thi tửu đã bao ngày
Đời đắng, đời cay ta nào biết
Uông cạn một đời ta mới hay

Ô hay !trăng té từ ngọn cây
Té vào ly rượu làm ta say
Thơ còn một chữ ....... không viết nỗi
Thôi thì ta ngoáy ..... một chữ ... say

trunghai
hehe,
Bớ bớ thầy đồ nghe rõ đây
Chữ “Say” thư pháp ngoáy cho hay
Bút nghiên hãy nhớ đừng lơi lỏng
Chữ Việt ngàn đời chẳng đổi thay :113:

Chuyện nhỏ như trái nho, chớ bận tâm mấy cái chuyện tiền bạc,
cuối tháng 8 này quaidan bay, nếu OK, cho quaidan địa chỉ đến lấy mực dìa cho thầy đồ, chỉ cho cụ thể, chi tiết đàng hoàng nghen, quái hổng có rành mấy cái dzụ mực miếc này đâu à. PM trên diễn đàn hoặc diện thoại cho quaidan số 0909.884400 :101:
 

hthaith

Thành viên tích cực
Ðề: Gửi lời cho gió

hehe,
Bớ bớ thầy đồ nghe rõ đây
Chữ “Say” thư pháp ngoáy cho hay
Bút nghiên hãy nhớ đừng lơi lỏng
Chữ Việt ngàn đời chẳng đổi thay :113:

Chuyện nhỏ như trái nho, chớ bận tâm mấy cái chuyện tiền bạc,
cuối tháng 8 này quaidan bay, nếu OK, cho quaidan địa chỉ đến lấy mực dìa cho thầy đồ, chỉ cho cụ thể, chi tiết đàng hoàng nghen, quái hổng có rành mấy cái dzụ mực miếc này đâu à. PM trên diễn đàn hoặc diện thoại cho quaidan số 0909.884400 :101:

Chín tám tám bốn bốn không không
Số này nghe quen quá chừng chừng
Chủ nhân Quaidan phải không nớ
Đang ở phương nào lên tiếng mau.
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
Ðề: Gửi lời cho gió

Chín tám tám bốn bốn không không
Số này nghe quen quá chừng chừng
Chủ nhân Quaidan phải không nớ
Đang ở phương nào lên tiếng mau.
Thủ Đức là quê quaidan đây
Chủ nhân số điện thoại cầm tay
Số nhà 18 phường Linh Chiểu
Hỏi hỏi H(am)thaith(it) biết chỗ này?! :101:
 

langvuon

khoai nướng
Ðề: Gửi lời cho gió

Chín tám tám bốn bốn không không
Số này nghe quen quá chừng chừng
Chủ nhân Quaidan phải không nớ
Đang ở phương nào lên tiếng mau.
Tám tám: vào room tám cả ngày
Một ngày / hai bốn: bốn cữ say
Mỗi lần vợ hỏi: không không
Mai mốt ông về sẽ biết tay
 

hthaith

Thành viên tích cực
Ðề: Gửi lời cho gió

Thủ Đức là quê quaidan đây
Chủ nhân số điện thoại cầm tay
Số nhà 18 phường Linh Chiểu
Hỏi hỏi H(am)thaith(it) biết chỗ này?! :101:


Thủ Đức quê người ta biết rõ
Thường xuống anh em cùng vui vầy
18 Linh Chiểu thì không rõ
Nhưng biết gần đó có.....thịt Cầy.


P/S: Nghe đồn thịt cầy mà ăn với nem Thủ Đức, ái chà, vụ này được đó nghen Quaidan.
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
Ðề: Gửi lời cho gió

Thủ Đức quê người ta biết rõ
Thường xuống anh em cùng vui vầy
18 Linh Chiểu thì không biết rõ
Nhưng biết gần đó có.....thịt Cầy.

P/S: Nghe đồn thịt cầy mà ăn với nem Thủ Đức, ái chà, vụ này được đó nghen Quaidan.
hehe,
"Nai đồng quê"... Thủ Đức thì đầy
Rượu đế chơi vào... đã đã ngay
Riêng món nem... chà chà... số vách
Một ngày xin hẹn... sẽ cùng say
 
Chỉnh sửa cuối:

Trunghai

Thành viên tích cực
Ðề: Gửi lời cho gió

hehe,
Bớ bớ thầy đồ nghe rõ đây
Chữ “Say” thư pháp ngoáy cho hay
Bút nghiên hãy nhớ đừng lơi lỏng
Chữ Việt ngàn đời chẳng đổi thay :113:

Chuyện nhỏ như trái nho, chớ bận tâm mấy cái chuyện tiền bạc,
cuối tháng 8 này quaidan bay, nếu OK, cho quaidan địa chỉ đến lấy mực dìa cho thầy đồ, chỉ cho cụ thể, chi tiết đàng hoàng nghen, quái hổng có rành mấy cái dzụ mực miếc này đâu à. PM trên diễn đàn hoặc diện thoại cho quaidan số 0909.884400 :101:
Tớ sẽ gọi cho cậu, nhớ uống cho tớ một chai "ken" hén,:1: