HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

tdung6025

Thành viên tích cực
#41
Ðề: chia sẽ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Tôi cũng là thành viên XNK da qua My dược 3 tháng.Tôi xin góp chút ý kiến sau:
Bất cứ sự thay đổi nào cũng phải chấp nhận sự mất mát thôi,hãy cố gắng lên,chúng ta đã có thời gian dài để chuẩn bị sang Mỹ,đương nhiên mọi thứ đều mới mẽ phải làm lại từ đầu.Bạn đừng than vãn nửa hãy dành thời gian làm những việc thiết thực nhất cho cuộc sống của bạn và gia đình.
Tôi sang bang Tennessee thánh 12/2010.Đầu tháng 1 tôi cùng gia đình 3 người thi lấy bằng lái xe lý thuyết,tháng 3/2011 tôi thi lấy bằng lái xe chính thức và tự chạy xe đi làm như bao nhiêu người khác ở Mỹ.Qua quan hệ với những người qua trước tôi tìm được công việc ở một hãng máy tính ở Mem phis,lương 8,5$/h cuộc sống gia đình dần ổn định bạn hãy cố gắng lên ( thật tình tiếng anh của tôi cũng rất yếu ).
Không thể so sánh môi trường sống ở Mỹ với VN được,mỗi nơi có những ưu khuyết khác nhau, nhưng rỏ ràng mỗi người chúng ta bỏ nước ra đi cũng đều có một lý do riêng tư nào đó( chính trị,kinh tế,tình cảm ...).Đã đến nước Mỹ tôi nghĩ mình phải nổ lực gấp đôi mới sớm thích nghi với cuộc sống mới,có thể thế hệ U 50 chúng ta không làm được gì nhiều nhưng cũng cố gắng thật nhiều để thế hệ sau con chúng ta sẽ thành công hơn.
Chúc bạn vững tin vào cuộc sống mới,hãy quên dần quá khứ đi nhé,vuio vẻ sống theo nhịp sống Mỹ
 

thuykb

Thành viên tích cực
#42
Ðề: chia sẽ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Chào ACE XNC,
Gia đình mình bị VB lùi nên chưa đến Mỹ (PD:08/2001), U45 rồi và nghĩ đi cũng vì con thôi. Để lại, làm cái gì đó tốt nhất cho con cái, cho đời sau là đức tính của người VN , mình cũng không ngoại lệ và sẽ phải ra đi.
Đọc các bài viết của AC với những trãi nghiệm thực tế, những suy nghĩ trái chiều nhau....., cám ơn rất nhiều về những điều mà AC chia sẽ, mình cảm nhận và phân tích tất cả các ý kiến, nhằm chuẩn bị tâm lý cho bản thân khi sang Mỹ nếu có thể gặp phải.
Cám ơn tất cả và hy vọng các AC chia sẽ nhiều kinh nghiệm hơn nữa cho những người đi sau như mình học hỏi.
Cám ơn!
 

ngô hồng bàng

Thành viên tích cực
#43
Ðề: chia sẽ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

dung nhu ban trung hai noi,ngay truoc giai phong, sau do nhung nguoi co tien moi di,vi co tien moi di duoc,va lai ho ko co con duong nao khac de lua chon het,vi o lai ko biet se ra sao.con bay gio chung ta co nhieu lua chon hon,cho nen phan van la dung.,thoi do qua kho khan,1phan so bi bat bo,cai ho ra di la su chay tron,ko the so sanh voi hien nay duoc,
Chào ACE XNC,
Gia đình mình bị VB lùi nên chưa đến Mỹ (PD:08/2001), U45 rồi và nghĩ đi cũng vì con thôi. Để lại, làm cái gì đó tốt nhất cho con cái, cho đời sau là đức tính của người VN , mình cũng không ngoại lệ và sẽ phải ra đi.
Đọc các bài viết của AC với những trãi nghiệm thực tế, những suy nghĩ trái chiều nhau....., cám ơn rất nhiều về những điều mà AC chia sẽ, mình cảm nhận và phân tích tất cả các ý kiến, nhằm chuẩn bị tâm lý cho bản thân khi sang Mỹ nếu có thể gặp phải.
Cám ơn tất cả và hy vọng các AC chia sẽ nhiều kinh nghiệm hơn nữa cho những người đi sau như mình học hỏi.
Cám ơn!
 

philboy1952

Cựu Ban điều hành
#44
Ðề: chia sẽ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Xem cuốn Paris by Night 102 Lam Phương ,thật là hay !
Thấy Laoquau viết bài hay quá !Không coi mà chỉ nghe để viết bài Hoan hô lão già sống lâu trên đất Mỹ lại có ý tưởng khá vững vàng ,mình cứ tưởng lão lẩm cẫm lý sự .
Thôi mình sống vững có lẽ là may mắn hơn lớp người sau này ,hoặc như lời Trunghai nói là mánh mung (không dám đâu nhé!Nói phải có bằng chứng ,không thể nói khơi khơi ,rồi bỏ trống làm chạm tự ái nhiều người nhé !).Luật pháp Mỹ rất khắt khe ,một sự mua bán gian trá,hối lộ ít khi thấy.Xã hội nào cũng có mặt trái của nó ,nhưng không thể nói số người tị nạn đến Mỹ mánh mung (tôi nghĩ chắc bạn nói đến một số người ăn trợ cấp,rồi đi làm chui phải không?)Như vậy là trốn thuế ,đây là sự thoả thuận giữa chủ và thợ .Nếu vỡ ra người chủ sẽ bị phạt nặng ,anh công nhân làm chui chỉ bị trả lại số tiền lãnh cũa nhà nước .Chỗ nào không lách thuế bạn chỉ cho tôi ,khi đi khai thuế bạn nhờ người làm thuế đó là trốn thêm thuế đấy chứ !Như vậy là hợp pháp đấy vì chính phủ cho phép những người làm thuế để giúp cho những người không biết khai .
 
Chỉnh sửa cuối:

Trunghai

Thành viên tích cực
#45
Ðề: chia sẽ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Xem cuốn Paris by Night 102 Lam Phương ,thật là hay !
Thấy Laoquau viết bài hay quá !Không coi mà chỉ nghe để viết bài Hoan hô lão già sống lâu trên đất Mỹ lại có ý tưởng khá vững vàng ,mình cứ tưởng lão lẩm cẫm lý sự .
Thôi mình sống vững có lẽ là may mắn hơn lớp người sau này ,hoặc như lời Trunghai nói là mánh mung (không dám đâu nhé!Nói phải có bằng chứng ,không thể nói khơi khơi ,rồi bỏ trống làm chạm tự ái nhiều người nhé !).Luật pháp Mỹ rất khắt khe ,một sự mua bán gian trá,hối lộ ít khi thấy.Xã hội nào cũng có mặt trái của nó ,nhưng không thể nói số người tị nạn đến Mỹ mánh mung (tôi nghĩ chắc bạn nói đến một số người ăn trợ cấp,rồi đi làm chui phải không?)Như vậy là trốn thuế ,đây là sự thoả thuận giữa chủ và thợ .Chỗ nào không lách thuế bạn chỉ cho tôi ,khi đi khai thuế bạn nhờ người làm thuế đó là trốn thêm thuế đấy chứ !
Xin lỗi nhé nếu trunghai hỏi như vầy: Trốn thuế có là gian lận không ? một số người ăn trợ cấp,rồi đi làm chui, bạn có thấy cảnh thuế đi kiêm tra khi trong xưởng có người làm chui chưa?, tồi thấy 50 người thì hết 40 người hoảng loạn, tội trốn thuế là một trong những tội nặng tại nước Mỹ .

Còn ai chạm tự ái là chuyện của họ "có tật giật mình", mai một ai nói trunghai cũng giật mình ha ha , còn đi khai thuế, người ta chỉ cách cho bạn khai thuế như thế nào cho có lợi dựa trên luật pháp, chứ không ai bày bạn cách trốn thuế cả, hỏi thử bạn một cơ sở giúp bạn khai thuế có tồn tại ở Mỹ khi họ bày bạn gian lận không ? họ không ngu đâu, lấy của bạn 50$ để rồi ngồi tù sao ?

Laoquau viết:Vì là di dân đoàn tựu nên chính phủ Mỹ không dính vào, bạn muốn đoàn tựu cùng người thân thì tự bạn phải có khả năng bảo toàn cuộc sống sum hợp gia đình anh em của riêng bạn, nếu người được bảo lãnh sang chỉ 1 ý tưởng duy nhất là đoàn tựu, bạn sẽ không bị sốc nặng hơn khi cuộc sống khổ hơn hay sung sướng hơn khi còn ở VN.
Laoquau! chắc có lẽ anh may mắn khi có một gia đình thật sự thương yêu nhau, xin chúc mừng ,

- Rất nhiều trường hợp, trunghai nói là RẤT NHIỀU, sau nhưng giây phút đoàn tụ nhiều nước mắt, đi chơi cho biết đó biết đây, mua sắm thậm chí du lịch ... và khi cuộc sống vào vòng quay của nó, đó mới là vấn đề, bên Mỹ không ai đụng tới quyền lợi của ai được, tiền bạc phân minh , không ai bao ai, liệu bạn có thể sống cùng người anh, người em, thậm chí cha mẹ của bạn được bao lâu ? người Việt sống lâu năm ở Mỹ rất chi li và tiết kiệm (một đức tính tốt), ba nhà có thể dùng chung thùng rác ...

Rất nhiều hoàn cảnh dỡ khóc dỡ cười, trunghai thấy và cũng nghe ... và cũng ...ra riêng trong vòng ba tháng ... gần chết l001
 
Chỉnh sửa cuối:

quaidan

Cựu Ban điều hành
#46
Ðề: chia sẽ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

........Rất nhiều hoàn cảnh dỡ khóc dỡ cười, trunghai thấy và cũng nghe ... và cũng ...ra riêng trong vòng ba tháng ... gần chết l001
hehehe, hình như tay này "ở rể" mới có 03 tháng rồi bỏ của chạy lấy người :10: thiện tai, thiện tai :20: cái này gọi là sướng... "gần chết" đó cha :24: có bác gái nào "làm dâu" hơi lâu lâu kể thử cho cả nhà nghe chơi l001
 

trungtin2010

Thành viên tích cực
#47
Ðề: chia sẽ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Đúng như Trunghai nói, quê hương chúng ta chỉ có 1 mà thôi, dù cho chúng ta có ở đây đời này sang đời khác chúng ta vẫn là người Việt Nam da vàng mũi tẹt.
Tôi muốn viết ra lâu rồi mà suy nghĩ mãi không biết có nên hay không, mỗi người mỗi ý và khi viết ra đúng hay sai vẫn chỉ là ý suy nghĩ của riêng 1 cá nhân mà thôi.
Thời trước danh từ được dịch nôm na là Tị nạn cho tất cả các quốc gia trên thế giới không riêng gì VN, có nghĩa là những người sang Mỹ (riêng Mỹ) theo vượt biên, HO...những người này có sự giúp đỡ của chính phủ thời gian đầu làm quen với cuộc sống mới. Tị nạn có 2 trường hợp được đưa ra đó là tị nạn CT và tị nạn KT, nhưng thời bấy giờ Mỹ không hoan nghinh tiếp đón tị nạn KT và không nhận những loại người tị nạn này vào Mỹ nếu bị phát hiện là tị nạn KT, Mỹ sẽ từ chối nhận vào lúc ấy chỉ còn chờ các quốc gia bảo lãnh nhân đạo như Canada, Australia, France.... những người này thuộc tị nạn CT nên sang Mỹ chỉ duy nhất 1 con đường sống tại đây và không còn mong ước trở lại VN dù chỉ là thăm viếng (thời ấy người sống tại Mỹ có quốc tịch Mỹ không được về VN, cho mãi đến năm sau này hình như 1990 mới có thể về thăm VN, và sau này thì đi lại thoải mái hơn nhưng vẫn có nhiều người không về VN vì những lời tuyên thệ lúc ra đi), chỉ 1 con đường duy nhất nên họ phải quyết tâm làm lại cuộc sống mới trên quê hương người, có biết bao nhiêu người thành công, cũng không biết bao nhiêu người thất bại, nhìn chung con số ngang nhau, nói là thất bại cũng không đúng có nghĩa là đủ ăn đủ mặc không thiếu thốn.
Thời nay được dịch nôm na là di dân đoàn tựu cái nghĩa của chữ đoàn tựu rất chính sát, đoàn tựu vợ chồng, đoàn tựu cha mẹ, đoàn tựu con cái, đoàn tựu anh em... theo từng quan hệ họ hàng thân thiết cho nên thời gian theo đó mau hay chậm để cứu xét, nhất là diện anh em phải 10 năm vì diện này dính líu thân thuộc hơi lơ là khi anh em đã có gia đình riêng, nhanh nhất chắc là diện vợ chồng. Cho nên những ai di dân sang đây ngoài lý do sống gần gũi họ hàng cha mẹ người thân còn có những vấn đề khác như cuộc sống thoải mái hơn, giàu sang hơn, sung sướng hơn thì cần nên suy nghĩ lại và cần phải có 1 quyết tâm vững chắc. Nếu chỉ vì 1 lý do duy nhất là đoàn tựu thì người lãnh bảo lãnh hay người được bảo lãnh sẽ không gặp nhiều trở ngại, người bảo lãnh làm đúng nhiệm vụ mình, 1 khi đã ký vào giấy bảo trợ tài chánh thì nên thực hiện đúng, lãnh sang phải tiếp tục chịu trách nhiệm đến khi nào người được bão lãnh có thể tự sinh tồn, người được bảo lãnh cũng thế không nên đòi hỏi quá nhiều, khi có việc làm dù chỉ 1 đồng 1 giờ cũng nên làm để phụ giúp người bảo lãnh, không khen chê, có muối ăn muối, có cơm ăn cơm, những ai trên 18 tuổi là có thể đi làm, vừa làm vừa học, tự nhiên lãnh sang chỉ đi học, vấn đề ăn uống, chổ cư trú giao hết cho người bảo lãnh thì vô lý quá, lãnh sang lại phải nuôi thêm miệng ăn, khả năng người bảo lãnh sẽ không đủ sức mà dù cho có khả năng đi nữa cũng bị gia đình xào sáo con ông cháu bà.
Vì là di dân đoàn tựu nên chính phủ Mỹ không dính vào, bạn muốn đoàn tựu cùng người thân thì tự bạn phải có khả năng bảo toàn cuộc sống sum hợp gia đình anh em của riêng bạn, nếu người được bảo lãnh sang chỉ 1 ý tưởng duy nhất là đoàn tựu, bạn sẽ không bị sốc nặng hơn khi cuộc sống khổ hơn hay sung sướng hơn khi còn ở VN.
Vài ý riêng cá nhân.
cháu qua đó cũng chỉ vì cha mẹ thôi. không ổn là cháu bỏ về luôn....chán!!!phải chuẩn bị mọi khả năng có thể xảy ra không thôi bị sock liền...làm sao quay trở về mà vẫn ổn định lại được...
 

trungtin2010

Thành viên tích cực
#48
Ðề: chia sẽ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Bi kịch đi Mỹ của gia đình mình diễn ra đúng 10năm không dám làm ăn đầu tư sợ khi đi thì bõ hết sống lây lất chờ đợi ngày phỏng vấn, niềm vui tới Mỹ chưa được bao lâu, thì đối đầu với cuộc sống ở Mỹ,phải đóng tiền thuê nhà, tiền học lái xe, tiền ăn uống của gia đình..cuộc sống cung đầy lo toan như ở Vn. Nên mình khuyên các bạn đi sau nuớc Mỹ bây giờ kinh tế xuống lắm rồi, nếu bạn nào cuộc sống o Vn ổn định rồi thì qua bên đây phải chuẩn bị tinh thần lắm mới vượt qua khó khăn, mình không khuyên các bạn không nên đi, vì mỗi gia đình có điều kiện khác nhau, tuy nhiên ai o VN kha khá rồi thì qua đây sức chịu đựng sẽ kém và khó vượt qua để tồn tại hơn các gia đình có ý chí. Ở Mỹ là thiên đường, cũng là địa ngục với từng gia đình khác nhau. Mình về lại Vn mua căn nhà nhỏ hơn làm công việc thu nhập ít hơn trước nhưng mình bằng lòng với hiện tại.
đồng ý với cô. chúc cô sớm trở lại với nhịp sống thường ngày ở quê hương mình.
 

youandme8110

Thành viên tích cực
#49
Ðề: chia sẽ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

có bác gái nào "làm dâu" hơi lâu lâu kể thử cho cả nhà nghe chơi l001
Anh đợi em đi nha, nếu em đi qua bên đó được em sẽ kể:21::21::21::21:
 

langvuon

khoai nướng
#50
Ðề: chia sẽ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Không ngờ bài viết của anh Hung1955 được anh Hoangmau post sang đây từ topic Chúc mừng SN anh Liệu lại có nhiều quan tâm đến thế. Có lẽ vì đó cũng là nỗi niềm trăn trở của mỗi người chúng ta, là những người vừa mới sang Mỹ hoặc sắp sửa.
Một điều mà tất cả chúng ta cùng có chung một ý nghĩ là khi đã quyết định sang Mỹ, là đã chấp nhận phải làm lại từ đầu. Đó là điều khó khăn nhất cho những người đã bước qua cái tuổi dù cố gắng mấy cũng không thể làm giàu được nữa.
Trước khi quyết định di cư là những người lớn tuổi đã chấp nhận vì tương lai của đám trẻ, vì lý tưởng đó chúng ta hãy cố gắng lên nhé.
Tuy mỗi ngươì có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng chắc chắn có một điểm chung là sẽ gặp khó khăn trong thời gian đầu khi bước vào cuộc sống mới.
Chúng ta hãy cùng động viên nhau cố gắng lên nhé. Gặp gian nan đừng vội vàng chán nản, hãy cố gắng vượt qua. Cố lên, cố lên
 

Trunghai

Thành viên tích cực
#51
Ðề: chia sẽ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Không ngờ bài viết của anh Hung1955 được anh Hoangmau post sang đây từ topic Chúc mừng SN anh Liệu lại có nhiều quan tâm đến thế. Có lẽ vì đó cũng là nỗi niềm trăn trở của mỗi người chúng ta, là những người vừa mới sang Mỹ hoặc sắp sửa.
Một điều mà tất cả chúng ta cùng có chung một ý nghĩ là khi đã quyết định sang Mỹ, là đã chấp nhận phải làm lại từ đầu. Đó là điều khó khăn nhất cho những người đã bước qua cái tuổi dù cố gắng mấy cũng không thể làm giàu được nữa.
Trước khi quyết định di cư là những người lớn tuổi đã chấp nhận vì tương lai của đám trẻ, vì lý tưởng đó chúng ta hãy cố gắng lên nhé.
Tuy mỗi ngươì có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng chắc chắn có một điểm chung là sẽ gặp khó khăn trong thời gian đầu khi bước vào cuộc sống mới.
Chúng ta hãy cùng động viên nhau cố gắng lên nhé. Gặp gian nan đừng vội vàng chán nản, hãy cố gắng vượt qua. Cố lên, cố lên
Ha ha ... thì chỉ có vậy thôi langvuon, nhưng mà anh biết không ít có "cha nào" nói thật cả, với lại "thằng đi lâu đì thằng mới đến" he he .

Chiều chiều thèm miếng cầy quay
Thằng bạn nó nói "mơ ngày" hở cha
Ở Mỹ có ước tới già
Lông cầy chưa có huốn là sáo măng

...híc!
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#52
Ðề: chia sẽ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Ha ha ... thì chỉ có vậy thôi langvuon, nhưng mà anh biết không ít có "cha nào" nói thật cả, với lại "thằng đi lâu đì thằng mới đến" he he .

Chiều chiều thèm miếng cầy quay
Thằng bạn nó nói "mơ ngày" hở cha
Ở Mỹ có ước tới già
Lông cầy chưa có huốn là sáo măng

...híc!
hehe, "cái thật" của người này khác với "cái thật" của người kia cha àh :109:

Chiều chiều nhậu đến lăn quay
Khóc người bạn cũ "bị đày" kêu cha
Đến Mỹ thì đã quá già
Răng còn hổng có thích bà trẻ măng :24::24::24:
 
Last edited by a moderator:

Yenbui54

Thành viên tích cực
#53
Ðề: chia sẽ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

đồng ý với cô. chúc cô sớm trở lại với nhịp sống thường ngày ở quê hương mình.
Nhắn với em Trungtin2011 ,nơi em đến sẽ là Seattle ,nơi này khí hậu ẩm ướt lạnh và có tuyết ,em gáng cầm cự sống thử vài tháng ,đi học nếu còn trẻ ,hãng xưởng khá nhiều nếu đi làm.Người đi sau nếu có nghị lực sẽ vượt qua đươc hết mọi thử thách ,huống chi các em Sinh ngữ không đến nổi nào thì không có gì mà không trụ được .
Em mà bỏ về VN sợ rằng người yêu cũng say Bye với em quá ! Lấy xong thẻ xanh bay về làm hôn thú ,trở lại kiếm việc ,được quá phải không ?Thân
 

youandme8110

Thành viên tích cực
#54
Ðề: chia sẽ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

hehe, "cái thật" của người này khác với "cái thật" của người kia cha àh :109:

Chiều chiều nhậu đến lăn quay
khóc người bạn cũ "bị đày" kêu cha
đến mỹ thì đã quá già
răng còn hổng có lại thích bà trẻ măng :24::24::24:
:24::24::24::24::24:
 

thanhnv

Thành viên tích cực
#55
Ðề: chia sẽ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Các bác cứ tranh luận thoải con gà mái luôn nhe miễn sao đừng có nóng gà lên nói bậy bạ thì mắc công ASM khai đao cũng phiền.

Cũng xin nhắc các bác là chớ có đem trái cam mà so với trái táo nhé. Có đến mùa quýt cũng chẳng tìm ra điểm chung :21:

Người Việt Nam hình như nặng lòng với quá khứ nhiều quá. Nhiều người cứ day dứt hiện tại với quá khứ, đói khổ của thời xưa với cuộc sống ấm no ở hiện tại. Rảnh rỗi tôi sẽ nói thêm về chuyện này sau.

Về phần mình, nếu có ai hỏi tôi có hài lòng cuộc sống hiện tại không thì tôi sẽ thành thật trả lời là không. Chữ Không này theo hướng tích cực, có nghĩa là tôi còn phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa trong thời gian sắp tới, thế thôi.

Cuối cùng còn ở VN ngày nào thì ACE cố gắng học Anh văn cho thật tốt. Luyện kỹ listening, speaking và đặc biệt Pronunciation theo đúng giọng Mỹ nhe các bạn.Tôi cũng đang sửa dần dần cách phát âm trong đời sống hàng ngày đây. Tiếng Anh quá yếu khiến không thể hội nhập nhanh vào xã hội Mỹ, dẫn đến bị stress hay chán chường lắm.
 

Trunghai

Thành viên tích cực
#56
Ðề: chia sẽ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Các bác cứ tranh luận thoải con gà mái luôn nhe miễn sao đừng có nóng gà lên nói bậy bạ thì mắc công ASM khai đao cũng phiền.

Cũng xin nhắc các bác là chớ có đem trái cam mà so với trái táo nhé. Có đến mùa quýt cũng chẳng tìm ra điểm chung :21:

Người Việt Nam hình như nặng lòng với quá khứ nhiều quá. Nhiều người cứ day dứt hiện tại với quá khứ, đói khổ của thời xưa với cuộc sống ấm no ở hiện tại. Rảnh rỗi tôi sẽ nói thêm về chuyện này sau.

Về phần mình, nếu có ai hỏi tôi có hài lòng cuộc sống hiện tại không thì tôi sẽ thành thật trả lời là không. Chữ Không này theo hướng tích cực, có nghĩa là tôi còn phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa trong thời gian sắp tới, thế thôi.

Cuối cùng còn ở VN ngày nào thì ACE cố gắng học Anh văn cho thật tốt. Luyện kỹ listening, speaking và đặc biệt Pronunciation theo đúng giọng Mỹ nhe các bạn.Tôi cũng đang sửa dần dần cách phát âm trong đời sống hàng ngày đây. Tiếng Anh quá yếu khiến không thể hội nhập nhanh vào xã hội Mỹ, dẫn đến bị stress hay chán chường lắm.
Khỏe không đại ca ? em nói tiếng Anh "búa xua" thằng Sếp cười khà khà nhưng nó cũng hiểu và bày lại thế là nhớ dai ...còn hơn đi học .

Anh Thanhnv:Về phần mình, nếu có ai hỏi tôi có hài lòng cuộc sống hiện tại không thì tôi sẽ thành thật trả lời là không. Chữ Không này theo hướng tích cực, có nghĩa là tôi còn phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa trong thời gian sắp tới, thế thôi.
TRI TÚC, THƯỜNG LẠC - NĂNG NHẪN TỰ AN
 

Asm

Giám đốc nhà máy pháo
#57
Ðề: chia sẽ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Cũng xin nhắc các bác là chớ có đem trái cam mà so với trái táo nhé. Có đến mùa quýt cũng chẳng tìm ra điểm chung :21:

Người Việt Nam hình như nặng lòng với quá khứ nhiều quá.

Cuối cùng còn ở VN ngày nào thì ACE cố gắng học Anh văn cho thật tốt. Luyện kỹ listening, speaking và đặc biệt Pronunciation theo đúng giọng Mỹ nhe các bạn.Tôi cũng đang sửa dần dần cách phát âm trong đời sống hàng ngày đây. Tiếng Anh quá yếu khiến không thể hội nhập nhanh vào xã hội Mỹ, dẫn đến bị stress hay chán chường lắm.
Cùng chung quan điểm với anh thanhnv , mà đã tranh luận thì phải ra ngô ra khoai , vấn đề là bảo vệ luận điểm của mình và được nhiều người đồng tình , hay mình tranh luận bằng tiếng Anh cho nó máu các anh nhỉ
:113::113::113:
 

Liệu

Cựu Ban điều hành
#58
Ðề: chia sẽ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Hhehehhehe .... chả nhẽ Liệu post 1 câu để làm "nản lòng" các ACE chuẩn bị qua US à :confused::confused::confused:

Thật sự mà nói, Tôi và các Anh Chị Em đã qua US được trên dưới 1 năm (trên nữa thì iem hổng có ý kiến .... khà ... khà ...) có 1 vài ý như sau, qua những buổi offline cafe ở Phước Lộc Thọ:

- Đã chấp nhận và quyết định đóng $$$ Visa, mua vé máy bay và đang ở đất Huê Kỳ rồi, thì mong rằng chúng ta sẽ cố gắng đến mức tối đa để hòa nhập dần dần với cuộc sống mới. Dù không bị sốc, nhưng sẽ uể oải và có khi chán nản (dù đã có job hay đi học ESL hoặc ở nhà làm ô-sin như Liệu nè ... khè ... khè ....).

Chúng ta đã cảm nhận thực tế đời sống (chứ không phải hình dung như còn ở VN), có lúc vui, có lúc buồn (buồn nhiều hơn vui, tỷ lệ 9/1 đấy) nhưng hy vọng ánh sáng sẽ le lói cuối đường hầm.

- Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người có những lo lắng, khó khăn riêng, cho nên 1 sự việc xảy ra, sẽ đúng và tốt đẹp cho người này. Nhưng ngược lại sẽ là không hay, không hợp lý đối với người khác.

- "Cái gì cũng phải từ từ, cho cháo nó nhừ .... khừ ... khừ ....": Mọi công việc, dự tính, kế hoạch v.v... không thể ngày một ngày hai mà thành công và toại nguyện được. Huống chi, chúng ta ngôn ngữ không rành rẽ, đường xá mới lạ, phong cách sống và cách sử xự khác biệt v.v... thì vài 3 tháng, 1 vài năm có là chi. Chỉ sợ là chúng ta không dám đối mặt với thực tế hiện nay, mà chỉ ôm và hoài niệm những cái cũ ở VN (nào là việc làm tốt, nhậu thoải mái v.v...).

Vâng, chỉ vài ý thôi, nếu có gì không phù hợp với các ACE đang ở US thì mong thông cảm nhá.

Chúc tất cả ACE 1 mùa Phục Sinh an lành và hạnh phúc.
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#59
Ðề: chia sẽ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

:109:
...... hay mình tranh luận bằng tiếng Anh cho nó máu các anh nhỉ
:113::113::113:
hehe, cái này tiếng Anh gọi là "Lemon question" nà :109:
 

kevinvo

Thành viên mới
#60
Ðề: chia sẽ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Nhận xét bản thân không phải là việc của tư duy mà là của thực tiễn. có nhiều người cứ tự cho mình la hay la giỏi, thật sự ngta đg cười sau lưng họ ma họ không biết! nhiều người sang Mỹ chỉ mới vài tháng, họ đã có cuộc sống tương đối ổn định ở Mỹ rồi, trog khi đó mình đã làm dc những gi rồi? sao ko tự hỏi: co phải bản thân mình kém cỏi, thieu nghị luc, đã wen csống sung sướng, chi thich nằm ngửa chờ…. (bên Mỹ ko có sung đâu mà chờ, chỉ có lá cây thoi!)
Mỗi người có 1 cach nhìn nhận về csống khac nhau, nên mỗi người có 1 nhận xét riêng, bản thân tôi cũng không có gì là tài giỏi nhưng tôi luôn quan niệm rằng: sống là 1 phần thưởng lớn Chúa đã ban cho tôi, cho nên phần của tôi là phải sống ntn cho thật xứng đáng mới là điều quan trọng! có câu này hay lắm ma toi đã từng dc đọc: “khi con cất tiếng khóc chào đời oeoe..moi người xung wanh con đều mỉm cười, vậy con hãy sốg sao cho khi con mỉm cười nhắm mắt xuôi tay, mọi người xung wanh con đều rơi lệ”…
Một vài dòng chia sẻ cùng các tất cả ACE!