Quán nhậu Xuất Nhập Cảnh.

thanhnv

Thành viên tích cực
#61
Ðề: Quán nhậu Xuất Nhập Cảnh.

Xin thành thật chia buồn với Linda cùng gia quyến. Chúc gia đình Linda mau bình ổn để chuẩn bị cho buổi PV sắp tới.
 

Siphub

Thành viên tích cực
#62
Ðề: Quán nhậu Xuất Nhập Cảnh.

Chia buồn với bạn và gia đình nhé.:(
 

luckyseafood

Ban điều hành
#63
Xin chia buồn với linda

Thành thật chia buồn với linda cùng gia quyến. Cầu chúc bạn bình an để cùng gia đình vượt qua kỳ phỏng vấn sắp tới nhé.
 

Thành

Thích đủ thứ ...
#64
Ðề: Quán nhậu Xuất Nhập Cảnh.

Chia buồn với bạn và gia đình.
 

mytran

Cựu Ban điều hành
#65
Ðề: Quán nhậu Xuất Nhập Cảnh.

Chào linda

Thành kính phân ưu cùng linda và gia đình
Cầu mong hương hồn cụ bà sớm an nghỉ nơi suối vàng

Kính viếng
 

tramgv

Thành viên tích cực
#67
Ðề: Quán nhậu Xuất Nhập Cảnh.

Xin chia buồn cùng linda và gia đình.
 

linda

Ban điều hành
#68
Ðề: Quán nhậu Xuất Nhập Cảnh.

Linda xin chân thành cám ơn tất cả anh, chị trên diễn đàn đã quan tâm chia sẻ cùng với linda và gia đình. Xin chân thành cảm ơn.

Chúc anh , chị vui vẻ !
 

linda

Ban điều hành
#69
Ðề: Quán nhậu Xuất Nhập Cảnh.

Sáng nay đến mở quán lại, dù đến hôm nay việc gia đình cũng còn nặng lòng và buồn lắm nhưng người sống cũng vẫn phải sống, cái gì sự thật cũng phải chấp nhận.

Mời khách khứa trờ lại lai rai mùa Noel nhé. Mới đó mà còn 1 tuần nữa là Noel rồi.

Chúc gia đình anh mytran và gia đình anh hongtran phỏng vấn thành công nhé.

Chúc gia đình xuatnhapcanh.com một mùa Giáng Sinh An Lành và Hạnh Phúc.
 

thanhchi

Thành viên tích cực
#70
Ðề: Quán nhậu Xuất Nhập Cảnh.

chào chủ quán: hôm nay đi vòng vòng các quán chẳng thấy quán nào có khách cả,quán nhậu thì phải có nhiều món hot thì mới đông khách chứ,quán gì mà để màng nhện giăng đầy ko có con ruồi nào bay qua buồn quá ,kỳ này các đấng mài râu cai rựu bia hết rồi thì phải , cafe thuốc lá cũng hết thời luôn
 

Liệu

Cựu Ban điều hành
#71
Ðề: Quán nhậu Xuất Nhập Cảnh.

chào chủ quán: hôm nay đi vòng vòng các quán chẳng thấy quán nào có khách cả,quán nhậu thì phải có nhiều món hot thì mới đông khách chứ,quán gì mà để màng nhện giăng đầy ko có con ruồi nào bay qua buồn quá ,kỳ này các đấng mài râu cai rựu bia hết rồi thì phải , cafe thuốc lá cũng hết thời luôn
Ờ hen, chủ quán này hình như hổng thèm đón khách thì phải, ít nhiều cũng phải có vài ve beer, ít đậu phụng chứ lị. ThanhChi nhắc làm thèm quá xá quà xa ...khà ...khà .....
 

linda

Ban điều hành
#72
Ðề: Quán nhậu Xuất Nhập Cảnh.

Quán nhậu nì ế khách từ Noel năm ngoái, nghe đồn mấy anh trong ni chuẩn bị đi khám sức khoẻ nên bỏ nhậu hết rồi, làm quán nhậu XNC cũng ế thê thảm luôn. Nay có khách lại chủ quán cũng phải dọn dẹp để đón khách chứ.

Welcome 2 vị khách mở hàng lại nhé.

Có beer đây.



Các anh uống loại nào tuỳ ý nha!

Đây là mồi lai rai, các anh cứ tự nhiên nhé.

 

Liệu

Cựu Ban điều hành
#73
Ðề: Quán nhậu Xuất Nhập Cảnh.

Quán nhậu nì ế khách từ Noel năm ngoái, nghe đồn mấy anh trong ni chuẩn bị đi khám sức khoẻ nên bỏ nhậu hết rồi, làm quán nhậu XNC cũng ế thê thảm luôn. Nay có khách lại chủ quán cũng phải dọn dẹp để đón khách chứ.

Welcome 2 vị khách mở hàng lại nhé.

Có beer đây.



Các anh uống loại nào tuỳ ý nha!

Đây là mồi lai rai, các anh cứ tự nhiên nhé.

Hehheheh, chào chủ quán, cám ơn đã open lại quán và lại có beer, mồi đầy đủ. Hôm nay Sinh nhật tuổi "về chiều" Lieuvh mời all bà con cùng lai rai vài ve nha. Xin cứ tự nhiên, ACE "phá mồi" cứ "phá thoải mái", còn AE nào cụng chai, cứ cụng cho nó rôm rả ...khà ...khà ....
 

linda

Ban điều hành
#74
Ðề: Quán nhậu Xuất Nhập Cảnh.

Hehheheh, chào chủ quán, cám ơn đã open lại quán và lại có beer, mồi đầy đủ. Hôm nay Sinh nhật tuổi "về chiều" Lieuvh mời all bà con cùng lai rai vài ve nha. Xin cứ tự nhiên, ACE "phá mồi" cứ "phá thoải mái", còn AE nào cụng chai, cứ cụng cho nó rôm rả ...khà ...khà ....
Hahaha, vậy là linda vô tư phá mồi được rồi. Đĩa mồi này không biết món gì mà nhìn thấy toàn ớt là ớt:43:hehehe, sáng nay chạy lòng vòng thấy khách mở hàng mừng quá chạy đại vô Ẩm Thực Việt Nam nhìn qua nhìn lại thấy cái món này là lạ nên ring về cho mấy anh lai rai, bây giờ nhìn lại không biết món gì nữa, hehehe. However, "Chúc mừng sinh nhật anh lieuvh vui vẻ" rồi mới phá mồi được chứ.

Không ai mại dzô, linda làm trước nha!!!
 

quynhchu

Thành viên mới
#75
Ðề: Quán nhậu Xuất Nhập Cảnh.

Quán nhậu ế quá, linda cứ nghĩ cuối tuần ngồi đợi mấy anh tới lai rai, đợi hoài không thấy ai gọi món gì hết, chắc sắp đến ngày đi khám sức khoẻ nên mấy anh bỏ rượu, bỏ bia phải không? Hehehe, uống rượu Bầu Đá, Gò đen mới sợ chứ mấy chai rượu ngoại Ok lắm, tốt cho sức khoẻ. Mời mấy anh tới nhậu miễn phí luôn nha.Dù gì cũng còn nhiều mồi quá, chuẩn bị cho cuối tuần mà không có khách nên còn nguyên xi àh.

Mại zô mại zô lai rai đi mấy anh, mấy chị, qua Mỹ rồi đi cày không thấy mặt trời, cũng chẳng có chút thời gian nào để lai rai. Nói thiệt là buồn lắm lắm, đàn ông ở VN mới thấy thiên đường chứ qua Mỹ rồi mới thấy quý quê hương. Qua Mỹ rồi mấy ông hát bài Quê Hương suốt ngày thôi,...quê hương là chùm khế ngọt...cho ta trèo hái cả ngày, qua đó làm gì có khế mà hái..." Mấy ông hát là: Quê hương là trùm ăn nhậu, cho ta nhấm nháp cả tuần..." qua Mỹ tìm 1 người bạn nhậu chắc khó khó lắm àh.

Nhưng mà linda tiếc lắm, qua Mỹ rồi không còn được ăn tết VN nữa...hic, hic, hic...mắm nêm, mắm ruốc cũng phải hạn chế, ăn mấy món đó ô nhiễm môi trường lắm lắm, mà nhất là món ba khía đặt biệt không có, bởi vậy anh siphub ráng ăn nhiều nhiều ba khía vào nhé chứ mai mốt thèm đứt ruột cũng không biết lấy đâu mà ăn.
Bên Mỹ có đầy đủ các loại mắm tha hồ ăn (ngay cả mắm ba khía). VN mình vẫn ăn Tết đấy chứ! Chỉ có điều không vui bằng thôi. Ráng cày về VN ăn Tết.
 

thanhchi

Thành viên tích cực
#76
Ðề: Quán nhậu Xuất Nhập Cảnh.

Chúc mừng sinh nhât -anh lieuvh -chúc mừng - chúc mừng
 

Thành

Thích đủ thứ ...
#77
Ðề: Quán nhậu Xuất Nhập Cảnh.

hehehe không thấy cao thủ nào vô nhậu hết, dọn đỡ tô này ra ăn cho bà con thèm chơi, đố biết là món gì nhe bà con :100:

Đầu tiên đi kèm với món này là "rau" hic nhìn cái rổ ra xanh tươi của lá "Húng Lũi" kèm theo Salade (xà lách xắt mỏng) thêm một ít Bắp chuối đỏ au, vài cọng rau Thơm, thơm phức...


Một nồi nước dùng Vàng choé, béo ngậy... được chắt lọc từ Tôm khô, Sườn non, Củ sắn dây... còn nhiều mà chưa hỏi kỹ :100:


Ớt xắt lát, thả vào chén nước mắm nhỉ ... ặc ặc... mới tới đây mà chảy nước miếng tùm lum rồi :114:


Bỏ những cọng Mì vàng óng vào tô, đỗ nước lèo vào, rắc một ít rau thơm, một ít đâu phộng... ực ...ực....ực ...


Dọn lên bàn, kèm theo bánh tráng nướng dòn rụm, thơm phức... bây giờ chỉ việc cầm đũa & muỗng lên và...1,2,3 ....tới luôn các bác ui :24:
 

thanhnv

Thành viên tích cực
#78
Ðề: Quán nhậu Xuất Nhập Cảnh.

Lieuvh, Lightwind & SBCá ơi
Hôm nào bọn mình lại xin Linda đãi 1 chầu mì quảng nữa nhe, haha.
 
#79
Ðề: Quán nhậu Xuất Nhập Cảnh.

Cái này công hiệu lắm: đổ bê tông trước khi vô 100% :)
 

Liệu

Cựu Ban điều hành
#80
Ðề: Quán nhậu Xuất Nhập Cảnh.

Lieuvh, Lightwind & SBCá ơi
Hôm nào bọn mình lại xin Linda đãi 1 chầu mì quảng nữa nhe, haha.
Mèn ui, bác Thanhnv lại thế nữa rùi, định nói ra nhưng có người nói giúp rùi Linda ui ...khì ...khì....

Mà sao không phải là chiều nay nhỉ, 29/4/2010, mình mừng lễ trước được không. Đảm bảo bác Hongtran đọc cái tin này, chắc OK và ủng hộ quá ...khà ...khà ...